07/07/2021 08:06 GMT+7

'Tây Ban Nha thất bại trong danh dự ở Wembley'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Báo chí Tây Ban Nha đã than khóc cho "cái kết nghiệt ngã" của đội nhà sau thất bại 2-4 trước Ý trong loạt sút luân lưu 11m (hòa 1-1 sau 120 phút) ở bán kết Euro 2020. Báo chí thế giới cũng nhận định: "Tây Ban Nha đã chết trong danh dự".

Tây Ban Nha thất bại trong danh dự ở Wembley - Ảnh 1.

Báo chí thế giới ca ngợi Tây Ban Nha dù họ thất bại trước Ý - Ảnh: Marca

Chỉ vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, báo thể thao Marca đã có bài viết mang tiêu đề: "Tây Ban Nha khóc vì sự vĩ đại". Trong bài báo, tác giả Jose Luis Hurtado viết với giọng điệu đầy thương cảm: "Đây là một trong những lần chia tay nghiệt ngã nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Thất bại trước Ý theo cách như thế này thật không đáng. 

Đội tuyển Tây Ban Nha đã lãng phí sự vĩ đại cho đến khi rơi vào cảnh khóc than. Đoàn quân của Luis Enrique đã làm biến dạng đối thủ... nhưng sau cùng họ lại chấp nhận thất bại cay đắng ở loạt đấu súng nghiệt ngã. Dù thất bại nhưng đội bóng này xứng đáng được nâng niu. Đây là thời điểm cho những giọt nước mắt và niềm tự hào".

Tờ AS cũng nói lời chia tay trận chung kết: "Tạm biệt trận chung kết. Ý đã vượt qua Tây Ban Nha ở bán kết sau một trận đấu nghiệt ngã. Ở đây không có gì đáng chê trách các học trò của Luis Enrique. 

Họ đã chơi tốt hơn, thể hiện bản lĩnh và linh hồn của một đội bóng tuyệt vời, chắc chắn sẽ khiến chúng ta lạc quan cho World Cup 2022. Chỉ có những quả phạt đền mới phá vỡ giấc mơ. Với vô vàn đau đớn, dù sao cũng cảm ơn các cầu thủ". 

Báo El País cũng tự tin vào một tương lai tươi sáng cho Tây Ban Nha: "Một Tây Ban Nha không sợ hãi, họ đã làm rất tốt trước Ý. Nhưng đáng tiếc may mắn đã không thuộc về chúng ta. Nhưng trong sự hủy diệt luôn có mầm mống của hi vọng, tập thể này đang tiến triển không có bất kỳ khuyết điểm nào". 

Trong khi đó báo chí thế giới cũng khen ngợi Tây Ban Nha, tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) viết: "Ý bay một lần nữa, giấc mơ tiếp tục và trận chung kết đang chờ chúng ta. Sau hơn 120 phút đau khổ, đam mê và nhiệt huyết, Ý đã chiến thắng trước một Tây Ban Nha vĩ đại".

Báo Kicker (Đức) cũng có bài viết bình luận: "Ý vào chung kết giải vô địch châu Âu sau khi đánh bại Tây Ban Nha với tỉ số 4-2 trên chấm luân lưu. Người Iberia thực sự là đội xuất sắc nhất". 

Enrique, chờ may mắn hai lần là hèn nhát! Enrique, chờ may mắn hai lần là hèn nhát!

TTO - Lịch sử các kỳ Euro chưa bao giờ chứng kiến một đội bóng nào thắng đến 2 trận trên loạt sút luân lưu. HLV Luis Enrique dường như đã quên mất “nguyên tắc” đó.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên