27/03/2012 02:34 GMT+7

Tặng sách Chim mặt người trong nhà trường

P.VŨ
P.VŨ

TT - Một sợi dây nối từ người lớn đến tuổi thơ, một sợi dây nối từ con người đến chim muông, cây cỏ, một giấc mơ để đánh thức tình yêu thiên nhiên và truyền tải những bài học bảo vệ môi trường...

Chim mặt người (NXB Kim Ðồng) của nhà văn Nguyễn Khoa Ðăng đã nối được thành công những mối dây mà đôi khi đã bị đứt gãy trong hiện thực.

Suốt cuốn truyện, cuộc đi tìm thế giới chim mặt người diễn ra hồn nhiên, thơ trẻ với một cậu bé và ông nội, người chưa bao giờ từ bỏ tuổi thơ. Và cũng vì có ông nội mà ngoài những sắc màu lung linh, Chim mặt người còn nhuốm màu của những luyến tiếc, mất mát.

Xuất bản lần đầu cách nay sáu tháng, lần tái bản thứ hai này Chim mặt người có cơ hội đến với nhiều em thiếu nhi hơn bằng sự trợ sức của Công ty phát hành sách Thuận Yến và Công ty TNHH Ðỗ Nguyên. 15.000 bản sách đã và đang được tác giả lần lượt gửi tặng đến các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, "để khuyến khích thói quen đọc sách và khuyến khích tình yêu thiên nhiên" như lời ông tâm sự.

P.VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên