Tag: Lễ tang Đại tướng

Truy điệu Đại tướng Lê Văn Dũng, đưa linh cữu về quê nhà

Sau lễ truy điệu tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam TP.HCM, linh cữu Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được đưa về quê nhà Vĩnh Long (trước là Bến Tre) an táng.

Thương tiếc người con quê hương Đồng Khởi anh hùng - Đại tướng Lê Văn Dũng

Lễ viếng Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, TP.HCM sáng 14-1.

Lễ viếng Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 14-1, lễ viếng Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam, TP.HCM.

Tổ chức lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng theo nghi thức cấp Nhà nước

Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước tại TP.HCM vào ngày 14-1.

Học từ Đại tướng

TT - Tôi nhìn thấy rất đông bạn trẻ trong đoàn người đang xếp hàng dài viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ treo những status tiếc thương Đại tướng, đổi avatar bằng những tấm hình Đại tướng với lòng ngưỡng mộ và thành kính.

Dân khắp nơi tiếp tục tìm đến thắp hương mộ Đại tướng

TTO - Sáng 14-10, chúng tôi trở nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Nước mắt người già

TT - Chẵn 10 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời cõi tạm. Cũng chẵn 10 ngày hàng triệu người dân nước Việt tiếc thương ông.

Anh Văn về quê

TT - Sáng 13-10, ông Nguyễn Văn Hiếu dậy thật sớm. Ông pha ấm trà rồi vội mở tivi, nhắc con gái: “Hôm nay anh Văn về quê”.

Lập bàn thờ tưởng niệm bên bờ biển

TT - Khi biển người đang chen chân ở khu vực mũi Rồng để theo dõi lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì có một đoàn người âm thầm lập bàn thờ Đại tướng bên bờ biển vũng Chùa để thắp hương, tưởng niệm.

Về với đất mẹ - cuối cùng và mãi mãi

TT - Đón Đại tướng về đất mẹ Quảng Bình, niềm thương đau của người dân hiện diện trên từng gương mặt trong cả biển người đứng bên đường hơn 60km từ sân bay Đồng Hới ra tới vũng Chùa, từ lúc chiếc máy bay chở linh cữu Đại tướng hạ cánh cho đến lúc nắng tắt trên núi Thọ.