20/04/2008 15:14 GMT+7

Tại sao người nghèo vẫn nghèo?

NGUYỄN VĂN HOÀNG
NGUYỄN VĂN HOÀNG

Dân nghèo mua bán ve chai tại khu phố cổ Hà Nội - Ảnh: T.T.D.TT - Nhiều thế hệ đã thấm thía cái giá quá đắt phải trả cho quan niệm "tất cả cùng nghèo". Nhưng ngược lại, chúng ta cũng có thể hoài nghi học thuyết "người giàu trước, người giàu sau" một khi con đường của "người giàu trước" là không minh bạch và bất công. Trong đó nổi lên quá trình tích lũy tư bản hoang dã với ưu thế của sự đặc quyền đặc lợi.

Tại sao người nghèo vẫn nghèo?

(Phản hồi bài viết "Đừng để người nghèo bị gạt ra bên lề" - Tuổi Trẻ 12-4)

<?xml:namespace prefix = v /><?xml:namespace prefix = o />

5wWvgZju.jpgPhóng to
Dân nghèo mua bán ve chai tại khu phố cổ Hà Nội - Ảnh: T.T.D.
TT - Nhiều thế hệ đã thấm thía cái giá quá đắt phải trả cho quan niệm "tất cả cùng nghèo". Nhưng ngược lại, chúng ta cũng có thể hoài nghi học thuyết "người giàu trước, người giàu sau" một khi con đường của "người giàu trước" là không minh bạch và bất công. Trong đó nổi lên quá trình tích lũy tư bản hoang dã với ưu thế của sự đặc quyền đặc lợi.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Kết hợp những nhận định mang tính cảnh báo của các chuyên gia kinh tế - xã hội và việc thận trọng xem xét cận cảnh bức tranh đậm nét tương phản "vĩ mô thành công, vi mô khốn cùng", thì việc cảnh tỉnh nguy cơ khủng hoảng niềm tin không phải là không có cơ sở. Trước hết là đối với những tầng lớp có quá ít cơ hội để tự vươn lên, chỉ hưởng được những mẩu bé tí của chiếc bánh tăng trưởng, nhưng lại cộng hưởng mạnh với những luồng gió khắc nghiệt của cơn bão lạm phát quất vào, cùng bao hệ lụy tiêu cực khác của quá trình công nghiệp hóa đất nước.

Muốn có những chính sách đúng đắn cho người nghèo thì những người có quyền quyết định nên vi hành để tận mắt thấy người nghèo đang sống ra sao, tận tai nghe tiếng nói thật của người nghèo để biết chính xác họ đang cần gì. Và chỉ khi nào thấy đúng những điều cần thấy, nghe đủ những điều cần nghe thì các chính sách đắc nhân tâm hợp lòng dân nghèo mới đi thẳng vào cuộc sống của họ được.

Thời gian qua chúng ta đã thấy một số điều bất hợp lý, ảnh hưởng xấu trực tiếp đến tầng lớp nghèo, mà công luận đã kịp thời lên tiếng. Có lẽ những chính sách bất cập, nóng vội đó ra đời trong những phòng họp máy lạnh, giới hạn bởi bốn bức tường và phải chăng được nhìn qua lăng kính phồn vinh cục bộ của một thiểu số. Phương châm hay được nói đến "Đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết" đúng nhưng chưa đủ. Cần lấy lợi ích người nghèo làm trọng trong các chương trình nghị sự, hoạch định các chính sách vĩ mô cho tiến trình phát triển đất nước. Đây cũng chính là thái độ đáng trân trọng của đạo đức quyền lực.

PHẠM TRUNG THIỆN (Gia Lai)

* Tôi có cảm nhận rằng hiện các nhà đầu tư chỉ chăm lo đến quyền lợi của mình mà quên mất quyền lợi của những người dân bị thu hồi đất. Đồng ý rằng phải có đầu tư thì mới khai thác hết giá trị đất, người dân mới có cơ hội đổi đời, đất nước mới phát triển được. Nhưng gì thì gì cũng không được quên số phận của những người dân bị thu hồi đất, số phận đời con, đời cháu của họ.

Đề nghị Nhà nước tổ chức một cuộc khảo sát với số liệu thống kê đầy đủ về đời sống hiện tại của tất cả hộ dân đã bị thu hồi đất ở những dự án khu công nghiệp, khu đô thị, xem hiện giờ họ sống ra sao, con cái họ như thế nào.

Cách làm phải nghiêm túc ngay từ khâu chọn tiêu chí thống kê - phân tích, so sánh đánh giá. Địa phương nào đời sống người dân khá hơn sau khi bị thu hồi đất hoặc ngược lại phải phân tích cho thật rõ nguyên nhân, qua đó Nhà nước có chính sách tốt nhất cho công tác thu hồi đất.

NGUYỄN VĂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất