Ngay lập tức, hai vợ chồng đó dừng xe lại và ra vẻ rất quan tâm đến tôi. Người vợ còn nói: “Thôi anh ơi, dừng lại một chút xem xe cho cháu, chắc nó không biết gì đâu”. Người chồng coi xe tôi một lúc rồi nói: “Xe cháu nhớt không lên động cơ được nên nếu chạy thêm một đoạn nữa sẽ nổ”. Người vợ còn nói thêm: “May cho cháu gặp hai cô chú đó, chứ không ngày này năm sau là ngày giỗ của cháu rồi”.
Sau đó, người chồng bảo tôi mở nắp nhớt, trong khi tôi lúi húi mở nắp nhớt phía bên này thì phía bên kia ông ta tháo mở gì đấy rồi kêu tôi qua, đưa ra một vòng tròn bằng cao su đã bị bể, chỉ vào đó và nói: “Cháu thấy chưa, cái vòng này của cháu bị bể rồi này, hèn gì xe bắn ra lửa, động cơ xì ra khói đó, tiện chú có mang theo đồ nghề, để chú thay giúp cho”.
Sau khi thay xong, hai vợ chồng còn hỏi han tôi rất thân mật về quê quán, đang học ở đâu, số điện thoại. Tôi nói lời cảm ơn và định dắt xe đi thì người vợ nói với tôi: “Cháu cho cô xin tiền cái vòng mới, 490.000 đồng”. Đến lúc này, tôi mới ngờ ngợ ra rằng mình đã bị lừa một cách trắng trợn.
Vì ví tiền để trong balô, còn trong túi áo khoác chỉ có 40.000 đồng nên tôi liền nói: “Giờ cháu chỉ còn 40.000 thôi, cô chú lấy thì lấy còn không thì thôi ạ”. Hai vợ chồng tỏ ra rất giận dữ và khăng khăng bắt tôi phải trả đủ 490.000 đồng. Tôi thì vẫn nói là chỉ còn 40.000 đồng, nếu không lấy thì tháo cái vòng ra lại. Sau đó tôi còn dọa nếu họ không cho tôi đi tôi sẽ tri hô cho mọi người biết. Cuối cùng, người vợ cũng chịu cầm 40.000 đồng và vừa đi vừa quay lại chửi.
Sau khi hai vợ chồng nọ đi, tôi dừng xe vào ven đường để lấy lại bình tĩnh. Khoảng năm phút sau thấy hai vợ chồng đó chạy xe ngược lại, có lẽ để tiếp tục lừa những người đi đường không biết gì như tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận