Tài đánh hơi của chó

 M. Zoshenko (Nga)THẦY ĐỀ rút gọn
 M. Zoshenko (Nga)THẦY ĐỀ rút gọn

TTC - Lái buôn Báp-kin bị kẻ cắp lấy mất cái áo lông gấu trúc. Ông ta yêu cầu cảnh sát cho một con chó đặc nhiệm để truy tìm kẻ cắp.

3rC53ZC0.jpgPhóng to

Con chó cảnh sát được một người đàn ông dẫn đến. Trông con chó thật dữ tợn với bộ mặt nhọn hoắt. Người đàn ông đưa con chó đến gần cửa, xuỵt xuỵt mấy tiếng và bỏ đi nơi khác. Con chó đánh hơi trong không khí, đảo mắt nhìn khắp lượt mọi người. Bỗng nó lao tới chỗ người đàn bà ở nhà số 5, đi quanh bà và hít hít gấu váy. Bà ta chạy, con chó đuổi theo. Bà ta đành quỳ xuống trước mặt cảnh sát, thú nhận: “Tôi chỉ có 5 xô men chua để làm rượu lậu, tất cả để trong buồng tắm ấy!”. “Thế còn áo lông thì sao?” - đám đông nhao nhao. “Tôi không biết gì về áo lông cả!”. Cảnh sát liền đưa người đàn bà làm rượu lậu đi.

Con chó lại đánh hơi tiếp. Nó tiến đến trước mặt ông trưởng khu phố. Ông ta mặt mày tái ngắt: “Tôi có tội. Tôi đã thu tiền điện tiền nước của mọi người trong khu phố nhiều gấp hai lần và trót đem số tiền gian lận đó đi đánh bạc hết rồi”. Đám đông liền xô vào trói gô ông ta và giao cho cảnh sát.

Con chó lại đánh hơi và tiến tới người đàn ông ở nhà số 7 rồi ngoạm lấy gấu quần ông ta. Ông ta liền rũ xuống như miếng giẻ rách: “Thực tình tôi không phải là người xấu, chỉ vì hèn nhát mà tôi sửa lại ngày tháng năm sinh để không phải ra trận, hu hu…”.

Mọi người lùi lại, dè chừng: “Sao con chó này tài đến thế!”. Lái buôn Báp-kin chớp mắt liên tục và vội rút tiền đưa cho cảnh sát: “Xin ông hãy đem con chó đi đi. Tôi không cần tìm chiếc áo lông nữa!”. Gã lái buôn chưa nói hết câu thì con chó đã nhảy xổ đến bên lão ta và sủa ầm lên. Lái buôn Báp-kin toan bỏ chạy nhưng con chó đã đớp được vạt áo ông ta và lôi ngược trở lại. Gã lái buôn mặt mày tái nhợt, miệng lắp bắp: “Vâng, thưa ông cảnh sát, chiếc áo lông gấu trúc ấy không phải là của tôi. Tôi đã lấy trộm. Xin tha cho tôi lần này…”. Đám đông lại thêm một phen nháo nhác. Trong lúc hỗn độn đó, con chó đại tài đó, thoắt cái đã tóm được thêm vài ba người nữa. Những kẻ bị con chó ngoạm lấy liền mau miệng thú nhận tội lỗi để mong được giảm tội, dù tội của họ đều đáng ngồi tù; kẻ ăn cắp, kẻ đánh người, kẻ đút lót và kẻ chuyên nhận của đút lót…

Đến lúc đó thì đám đông nhanh chóng lẻn đi hết, chỉ còn lại người đàn ông dẫn con chó và con chó. Bỗng con chó sủa vang lên và nhảy đến cắn đứt gấu quần “ông chủ”. Ông này liền ngồi thụp xuống trước con chó, vừa nói vừa khóc: “Tao không đáng mặt ông chủ của mày. Từ lâu tao đã ăn xén số tiền mà người ta cấp để tao mua thức ăn cho mày. Tao chỉ mua cho mày một phần tiền, còn hai phần ba còn lại tao bỏ túi và đánh bạc, nay thì thua sạch rồi…”.

Con chó liền nhảy xổ vào kẻ ăn chặn…

cL3rERqN.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 M. Zoshenko (Nga)THẦY ĐỀ rút gọn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất