16/01/2011 07:42 GMT+7

Sưởi ấm thú nuôi

PHẠM HẢI - BẰNG GIANG - KHÁNH TOÀN - ĐÌNH HUỆ - HỮU NGHỊ thực hiện
PHẠM HẢI - BẰNG GIANG - KHÁNH TOÀN - ĐÌNH HUỆ - HỮU NGHỊ thực hiện

TT - Miền Bắc vừa trải qua những đợt rét đậm, rét hại chưa từng có, nhiệt độ thấp nhất là tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,6 độ C. Trong những ngày tới, dự báo rét đậm, rét hại còn kéo dài đến tết.

J9hb1vKs.jpgPhóng to
Mặc áo chống rét cho đàn bò sữa của một hộ chăn nuôi ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Đình Huệ
Video clip "Trâu bò chết vì rét và đói" - Nguồn: TVO

Theo thống kê chưa đầy đủ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, đợt rét vừa rồi đã làm hàng ngàn trâu, bò, heo chết. Thịt trâu, bò bán tháo khắp nơi, giá rẻ như bèo. Cứ mỗi con vật nằm xuống là nước mắt người dân lại tuôn theo. Bởi nó là gia tài, là vốn liếng đôi lúc phải vay mượn mới có. Thế mà...

Vì vậy, người dân bằng mọi cách phải cứu lấy vật nuôi. Người thì lùa cả đàn trâu xuống vùng thấp hơn để giảm bớt rét, người lượm củi về đốt để sưởi ấm cho bò, người thì chăng cả bóng điện xua giá rét cho heo.

Cũng trong những ngày này, nhiều bạn nhỏ ở Hà Nội đã hỏi chúng tôi rằng: “Chú ơi, rét thế này thì các bạn hươu, nai... trong vườn thú làm thế nào mà sống được?”.

Từ câu hỏi này của các bạn nhỏ, chúng tôi tìm đến vườn thú của thủ đô và ở đây cũng đang chạy đua để chống rét cho các loài thú. Bởi đó là tài sản của quốc gia, và nếu lơ là thì không khéo chẳng còn gì để các em thiếu nhi tham quan, học tập khi đông giá đi qua.

Các tay máy của Tuổi Trẻ đã lặn lội từ Hưng Yên lên Cao Bằng, Hà Giang, Sa Pa (Lào Cai) và vườn thú Hà Nội để thực hiện phóng sự ảnh về sự tất bật của con người để lo sưởi ấm cho thú nuôi.

xBWoZ9OC.jpgPhóng to
Người dân phía Bắc thêm vất vả khi phải lo chống rét cho người và cả vật nuôi. Trong ảnh: thắp đèn sưởi ấm cho đàn heo tại Hưng Yên - Ảnh: Đình Huệ
U2GaygPq.jpgPhóng to
Thắp đèn sưởi ấm cho đàn heo con tại một hộ chăn nuôi ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên - Ảnh: Đình Huệ
oyjGxJw9.jpgPhóng to
Con trâu của một gia đình Mông vừa bị chết rét ở thôn Sa Pả, huyện Sa Pa, Lào Cai - Ảnh: Hữu Nghị
dQ2XUqlH.jpgPhóng to

Thương lái thu mua đầu trâu ở Cao Bằng để bán cho các nhà hàng ở Hà Nội - Ảnh: Bằng Giang

RWtMcXVi.jpgPhóng to
Một hộ gia đình ở xã Yên Phong, Bắc Mê, Hà Giang quây kín chuồng và đốt củi sưởi ấm cho mẹ con trâu, nghé - Ảnh: Khánh Toàn
OaHHw94N.jpgPhóng to
Tại vườn thú Hà Nội, buổi sáng nhân viên nuôi thú đưa củi vào chuồng đốt, sưởi ấm cho thú - Ảnh: Phạm Hải
UKNZ9Xua.jpgPhóng to
Những chuồng thú dữ như gấu, hổ mùa rét năm nay được trang bị máy sưởi điện - Ảnh: Phạm Hải
IQ0Ob3AQ.jpgPhóng to
Hằng đêm, cứ sau hai giờ người nuôi thú dậy tiếp củi để giữ lửa cháy thâu đêm - Ảnh: Phạm Hải
fDxAGf9z.jpgPhóng to
Hươu, nai quây quần bên đống lửa sưởi ấm - Ảnh: Phạm Hải
rfBwwFdv.jpgPhóng to
Những con cu li bé nhỏ được sưởi ấm bằng đèn - Ảnh: Phạm Hải
lvyudwQA.jpgPhóng to
“Những con thú vẫn khỏe mạnh khi khách đến tham quan là chúng tôi vui rồi” - anh Phạm Văn Tuấn, người nuôi thú, tâm sự - Ảnh: Phạm Hải
PHẠM HẢI - BẰNG GIANG - KHÁNH TOÀN - ĐÌNH HUỆ - HỮU NGHỊ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên