08/11/2018 07:17 GMT+7

Sterling xin lỗi cho 'Quả Penalty kỳ dị'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền vệ Raheem Sterling đã xin lỗi vì không chịu từ chối "quả phạt đền tưởng tượng tệ nhất trong lịch sử" mà trọng tài Viktor Kassai đã trao cho Manchester City (M.C) ở trận thắng Shakhtar Donetsk 6-0 rạng sáng 8-11 (giờ VN).

Sterling xin lỗi cho Quả Penalty kỳ dị - Ảnh 1.

Sterling với tình huống té ngã trước khi nhận được "Quả phạt đền tệ nhất trong lịch sử" - Ảnh: BBC

Raheem Sterling trả lời phỏng vấn nhanh của BBC ngay sau trận đấu: "Tôi đã ngã xuống và không biết điều gì đã xảy ra. Tôi không có cảm giác va chạm, tôi đã bị vấp chân. Tôi xin lỗi trọng tài cho quả phạt đền này". 

Đó là tình huống xảy ra ở phút 23, Raheem Sterling có bóng trong vòng cấm Shakhtar Donetsk định tung cú sút bằng chân trái nhưng thay vì đá mạnh vào quả bóng, anh lại bị vấp mũi chân vào mặt sân cỏ và ngã xuống. 

Khi đó hậu vệ Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk) đang chạy theo phía sau Sterling ở khoảng cách khá xa nhưng trọng tài chính Viktor Kassai vẫn cho rằng đó là tình huống phạm lỗi và cho M.C được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, Gabriel Jesus đã sút thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho M.C. 

Cựu danh thủ M.C Steve McManaman đã gọi đây là "sai lầm hài hước". Còn báo chí thế giới đã gọi đây là "Quả phạt đền tệ hại nhất trong lịch sử". Sau đó trên mạng xã hội cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh biếm họa và những lời châm biếm cho quả phạt đền tưởng tượng này. 

Kevin De Bruyne nghỉ đá 6 tuần, Kevin De Bruyne nghỉ đá 6 tuần, 'hung tin' cho Manchester City

TTO - Manchester City (M.C) vừa đón nhận một "hung tin" khi tiền vệ tài năng người Bỉ Kevin De Bruyne phải nghỉ thi đấu 6 tuần do chấn thương dây chằng đầu gối.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên