Phóng to |
Quả thật, dế… không phụ lòng người. Sau vài vụ, chàng thanh niên này trúng đậm. Anh bảo, thời buổi bây giờ, các đại gia vào quán nhậu chỉ thích mồi dân dã và phải… lạ. Thế là cứ rau muống xào tỏi, đậu bắp chấm chao… Đặc biệt, dế chiên giòn là món khoái khẩu của nhiều kẻ lắm tiền nhiều của, là món không đụng hàng. Nuôi dế giúp anh mau trở thành người thành đạt của làng.
Thế rồi, được sự vận động của khuyến nông xã, anh không tiếc công sức truyền nghề, cung cấp con giống không lấy tiền, để mọi người trong xã cùng nuôi, giúp các hộ đã khá càng khá thêm, những hộ nghèo bớt nghèo.
Khi địa phương nổi tiếng về nghề nuôi dế, đài truyền thanh huyện xuống phỏng vấn người dân để viết bài. Rồi chỉ vài ngày sau, đài phát thanh truyền hình tỉnh mang cả một dàn ê kíp, với đầy đủ trang thiết bị tân tiến “cắm” tại xã ba ngày để làm phóng sự về nghề nuôi dế.
Chà! Đài tỉnh cả đời mới xuống xã một lần. Thế là tất cả cán bộ lãnh đạo xã phải xếp lịch để tiếp. Hết bí thư, đến chủ tịch, hết nhà hàng ấp này lại qua quán… ấp nọ. Và rồi, xã còn cử cán bộ dẫn đoàn đến những hộ điển hình để quay phim phỏng vấn, mà đâu chỉ một lần, những hai, ba thậm chí bốn lần bởi phải dàn dựng, diễn theo kịch bản… Chỉ khổ cho người dân, phải bỏ hết công việc để đón đoàn làm phim.
Ngày được lên truyền hình, bà con mừng hí hửng. Nhưng cũng từ ngày ấy, xã và mọi người phải khổ sở vì chuyện tiếp liên miên báo đài trung ương, rồi báo ngành và đủ các loại… xin được ghi âm, chụp hình, quay phim, gặp gỡ nhân vật để chuyển tải thông tin trên cả nước và ra cả nước ngoài.
Nhiều đoàn về quá, đến nỗi lãnh đạo xã bắt đầu... né. Công việc thì bù đầu, thời gian đâu mà tiếp các nhà báo. Không những vậy, còn có nhiều đoàn, cá nhân từ khắp 63 tỉnh thành trong nước về tham quan học hỏi, người dân mà tiếp hết những vị khách này thì chắc chắn đàn dế chết hết. Ai cho ăn, ai là người chăm sóc chúng.
Với cách nhìn xa, hội nông dân xã lại còn nỗi lo khác. Điển hình của xã, khi đã phổ biến ra toàn quốc, nhiều nơi cùng xắn tay áo “ào” vào nghề, bảo đảm chỉ thời gian ngắn sau, khi cung vượt cầu, sản phẩm của xã bị nhiều nơi cạnh tranh, lúc đó người nông dân lại rơi vào khốn khó…
Bởi, chẳng lấy làm lạ khi lãnh đạo và dân trong xã thường hay nói câu “Thôi, sợ, sợ lắm rồi cái chuyện… điển hình”.
Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận