- Nàng hay mua sắm quá đà: Trời có mưa dầm cả tháng cả nhà cũng không lo hết quần áo mặc, nhỡ lũ lụt (như đợt thủ đô bị lụt đó) không lo thiếu đồ ăn, thức uống.
- Nàng hay kêu ca, càm ràm về chồng con: Nàng đang rất quan tâm đến gia đình (không quan tâm sao biết những thói xấu, “tệ nạn” của chồng, con chứ).
- Nàng lười nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa: Càng hay! Được đổi món, đi ăn ngoài (đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn chắc chắn ngon hơn các bà nội trợ rồi). Hơn nữa đồ đạc, giấy tờ của ta nhỡ rơi đâu đó không lo bị ra thùng rác.
- Nàng xuề xòa, ít chú ý hình thức, trang điểm: Càng đỡ phải lo bị kẻ khác tán tỉnh, lừa phỉnh.
Tóm lại:
Ai xinh, ngoan mặc ngoan, xinhÔng tơ đã quyết xe mình với ta.
|
Kinh nghiệm xương máu Lâu ngày mới gặp mặt, hai người bạn vào quán uống bia hỏi chuyện nhau: - Về hưu, cậu được lĩnh lương nhiều không? - Năm trăm ngàn... - Năm trăm ngàn, sao lại thấp thế? - Còn lại bốn triệu rưỡi, vợ tớ giữ. - Sao cậu lại đưa cho vợ giữ nhiều tiền thế? - Vì tớ đã rút được kinh nghiệm ở nhiều người: Muốn giữ tiền thì không giữ được vợ. Mà muốn giữ được vợ thì đừng có giữ tiền!... Thế thôi!... QUANG PHỤNG (Hải Phòng) |
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận