- Chàng hay la cà quán xá:
Nắm bắt được nhiều tin tức nóng hổi mà trên mạng không có (bổ sung vào nguồn kiến thức còn hạn hẹp của vợ và có thêm đề tài để hai vợ chồng tán gẫu).
- Chàng hay vứt đồ đạc bừa bãi:
Có cớ để kiềng riềng mỗi khi mẹ chồng ghé thăm đột xuất.
- Chàng ham mê cờ bạc:
Vợ ngồi xem cũng đỡ buồn, khi nào chồng thất thế thì vợ nhảy vô cứu bồ (chẳng phải ông bà ta có câu “đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn” sao).
- Chàng thích ngắm gái đẹp:
Gu thẩm mỹ của chồng ngày càng tiến bộ rõ rệt, có kiểu thời trang nào mới ra lò chồng cũng biết để tư vấn cho vợ mỗi khi đi mua sắm.
- Chàng lười tắm gội:
Càng đỡ tốn dầu gội, xà bông, nhờ thế mà vợ khỏi mất công xức dầu thơm mỗi tối (vẫn gợi cảm trong mắt chồng).
Tóm lại:
Chồng người áo gấm mặc ngườiChồng em áo rách nhưng cười có duyên.
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận