Carlos Caetano Bledorn Dunga Verri, được gọi tắt là Dunga (tức Chú lùn theo tiếng Bồ Đào Nha), đó là cái tên đang phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ cho đến báo gới lẫn các cựu tuyển thủ lừng danh của đất nước từng năm lần vô địch thế giới. Chơi thực dụng, thiếu sự cộng tác với báo giới, quá bảo thủ khi gạt bỏ nhiều cầu thủ tên tuổi, chỉ nhăm nhăm thực hiện những điều gì có lợi cho bản thân. Tựu trung của sự công kích ấy là việc Brazil ngày nay không còn giữ được bản sắc, lối chơi đầy ngẫu hứng, đẹp mắt như truyền thống vốn có của bóng đá Brazil!
![]() |
Dunga năm 1994 với tư cách là thủ quân đội vô địch World Cup |
Được giao trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển Brazil từ năm 2006, Dunga thiết lập một lối chơi phòng thủ phản công ngược lại với lối chơi nổi tiếng đẹp, tự do và tấn công của truyền thống. Ngay lập tức, Dunga vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ nhiều phía, dù rằng Brazil vẫn gây được tiếng vang tại các giải đấu quốc tế như Copa America, Confed Cup, đứng đầu khu vực Nam Mỹ ở vòng đấu loại World Cup 2010.
Chẳng hạn "Nhà hiền triết" của bóng đá Brazil - cựu danh thủ Socrates - phải lên tiếng: “Lối chơi bóng đá của Brazil ngày nay là điều sỉ nhục văn hoá bóng đá của chúng ta. Dunga đã gạt bỏ tất cả để làm theo ý mình nhằm đánh bóng hình ảnh để nổi tiếng hơn. Đó là lối đá cứng rắn, thể lực. Vô địch World Cup 1994, nhưng Dunga làm sao sánh bằng với các anh hùng như Pele, Garrincha, Zaizinho…”.
Dunga vẫn phớt lờ tất cả. Thậm chí ông còn đưa ra quy định là sẽ kỷ luật nặng với những cậu học trò nào lỡ léng phéng trả lời với báo chí. Nơi đóng quân của Brazil trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Tất nhiên, báo chí là đối tượng bị cấm tiệt. Sau trận thắng Chile 3-0, Dunga lên tiếng: "Mọi người có quan điểm của mình. Tôi làm theo những gì Chúa đã mách với tôi. Đơn giản là tôi thích chiến thắng và tôi sẽ không bao giờ thay đổi theo ý của người khác khi tôi còn ngồi đây với tư cách HLV trưởng Brazil…”.
Dunga nói tiếp: "Các bạn thấy rất rõ là Brazil luôn tấn công, tấn công và tấn công. Chúng tôi không mở rộng thế trận, nhưng vẫn đủ khả năng tạo ra sự tấn công đa dạng. Tại sao có thể gọi là điều sỉ nhục khi Kaka chủ động chuyền ngang cho Fabiano, và chỉ sau một lần chạm vào bóng, Fabiano đã sút tung lưới Chile? Nếu tôi chơi thực dụng, khuôn mẫu, cứng nhắc và thiếu sáng tạo thì làm sao có tình huống ghi bàn đẹp và mang đầy tính đồng đội như vậy, bởi Kaka có thừa khả năng đột phá và dứt điểm”.
Với những gì thể hiện trong 18 ngày qua trên đất Nam Phi, cộng với những nhân tố hiện có trong đội hình, thầy trò ông Dunga đang hướng tới mục tiêu đoạt chiếc cúp vàng lần thứ sáu. Với họ, chiến thắng là điều cuối cùng và đó cũng là mục tiêu phải vươn tới, bất kể rằng họ trình diễn lối chơi như thế nào trên đường trở thành nhà vô địch World Cup 2010. "Có sỉ nhục bóng đá Brazil hay không, HLV Dunga sẽ có câu trả lời khi cầm được chiếc cúp vàng trên tay vào ngày 11-7 tới đây tại Johannesburg. Còn từ đây đến đó, chắc chắn rằng Dunga vẫn là cái tên tiếp tục bị chỉ trích", cựu thủ quân đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 - Carlos Alberto - bình luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận