Sốc liên tục

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sao bộ dạng ủ rũ mặt mày đăm chiêu thế? Chắc là vợ cắt ngân sách giảm chi tiêu rồi phải không?

- Chuyện đó quá quen rồi, có gì phải buồn lâu đâu! Chẳng là tui ngẫm nghĩ câu nói “thà khóc trong xe BMW hơn cười sau xe đạp” của mấy em chân dài xứ nọ rồi thấy buồn buồn. Như thế thì cỡ như tui với cái xe gắn máy cà tàng thì ai chịu... cười, ông nhỉ?

- Vớ vẩn. Chuyện tận đẩu đâu lại mất thời gian nghĩ ngợi. Vậy chứ cái bà chân không dài nhưng rất chịu thương chịu khó đã cười với ông, khóc với ông, chia ngọt sẻ bùi từ dạo “xe đạp ơi”, sao ông anh không nhắc tới? Mà cũng chẳng nên để ý chi nhiều những câu nói kiểu gây “sốc” như thế, thời này nhiều người thích nổ vung vít lấy tiếng đó thôi!

- Đùa tí mà! Nhưng còn với câu nói kiểu này “Rừng đã mất sạch, tắc kè kỳ nhông cũng gần hết, làm thủy điện là hiệu quả”, liệu ông có rơi vào... trầm cảm không?

- Chà, nói năng kiểu đó thì phải nói là trầm uất luôn! Rừng hết thì phải trồng lại rừng chứ, sao lại có thể... bỏ luôn được? Lại một câu nói gây sốc nữa...

- Chưa hết đâu! Còn vụ một chương trình ca nhạc không dành cho... “phụ nữ đoan trang”. Kiểu quảng cáo này đảm bảo gây sốc đến... ngỡ ngàng luôn.

- Liên tục bị sốc như thế, tui hiểu vì sao ông bạn lại ủ rũ, đăm chiêu như trầm cảm rồi! Các bác sĩ ơi, chỉ giúp bọn em bài thuốc “chống sốc” với!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất