Sieuthitaigia kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức

Tin dịch vụ
Tin dịch vụ

Tin dịch vụ - Cuộc sống không lối thoát của gia đình anh Nguyễn Văn Duy (Thôn Rót, Xã Bình Minh, Nam Trực, Nam Định) đã làm ông Lê Mạnh Trường - Tổng Giám đốc <A href="http://www.sieuthitaigia.vn/?utm_source=Bao+eva&amp;utm_medium=Nguyen-Van-Duy&amp;utm_term=Sieuthitaigia&amp;utm_content=trung+tam+mua+sam+tai+gia&amp;utm_campaign=sieuthitaigia" target=blank>Sieuthitaigia</A> vô cùng xúc động. Ông Trường đã gửi lời thăm hỏi và tặng gia đình anh Duy 20 triệu đồng để phần nào giúp anh giải quyết những khó khăn trước mắt. Theo đó, Sieuthitaigia còn kêu gọi sự chung tay góp sức của nhà hảo tâm và các mạnh thường quân để gia đình anh Duy có thêm nguồn lực vượt qua cơn nguy khó.

Phóng sự về trường hợp của anh Nguyễn Văn Duy đã được VTV1 phát sóng vào chủ nhật, ngày 21/7/2013.

Khi nhắc đến hoàn cảnh bi đát của mình, anh Nguyễn Văn Duy không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào. Nỗi đau của chàng thanh niên 25 tuổi cứ thế vỡ òa sau chuỗi ngày dài kiềm nén trong câm lặng… Cha anh, ông Nguyễn Văn Cần cũng rơm rớm nước mắt mỗi khi nghĩ đến món nợ hàng trăm triệu đồng không có khả năng chi trả…

Hai người đàn ông, hai thế hệ nhưng cùng một nỗi đau, cùng một nỗi lo toan kéo dài từ năm này qua năm khác. Mới ngoài đôi mươi, chàng trai của một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Nam Định chỉ còn lại một chân khi mang trong mình căn bệnh ung thư xương giai đoạn cuối cùng căn bệnh trầm cảm do suy nghĩ quá nhiều. Con gái bé bỏng của anh, bé Nguyễn Huyền Diệu lại không may mắc phải bệnh tim bẩm sinh nhưng cũng không có tiền phẫu thuật, sức khỏe đang ngày càng suy giảm. Gánh nặng kinh tế từ đó đè nặng trên đôi vai gầy guộc, già nua của bố mẹ anh…

Làm sao tránh khỏi xót xa khi chứng kiến Nguyễn Văn Duy, chàng trai mới 25 tuổi nhưng sức khỏe ngày càng suy kiệt vì căn bệnh ung thư xương quái ác. Kết hôn rồi sinh con, sự ra đời của bé Nguyễn Huyền Diệu như một làn gió mát mang đến cho anh Duy một luồng sinh khí mới. Vui mừng chưa được bao lâu, vợ chồng Duy lại rơi nước mắt khi bác sĩ thông báo con gái của anh chị bị bệnh tim bẩm sinh, lại rơi vào trường hợp quá phức tạp. 11 tháng tuổi mà bé chỉ nặng chưa tới 5kg, da dẻ xanh xao, vàng vọt. Cả nhà bảy người bây giờ chỉ còn trông cậy vào cha mẹ già của Duy với mấy sào ruộng, vài con vịt…

ZL0vGwZ2.jpg

Chưa tìm được lối thoát, cha mẹ Duy lại một lần nữa chịu thêm một tin động trời. Những đớn đau về tinh thần đã làm Duy bị trầm cảm, thế là việc điều trị ung thư xương còn dang dỡ thì bố mẹ anh lại phải chạy vạy cho anh chữa trị tâm thần, nhưng phác đồ điều trị của bác sĩ lại một lần nữa bị bỏ dỡ vì nhà anh không kham nổi chuyện tiền nong. Còn bé Diệu, con gái anh đang cần đến 600 triệu để tiến hành phẫu thuật nhưng sáu tháng qua gia đình vẫn chưa có tiền đưa cháu đến viện. Ở làng quê nghèo ấy, anh Nguyễn Văn Duy vẫn ngày ngày mong chờ một phép màu xuất hiện…

Ngày 4/7/2013, Sieuthitaigia đã liên hệ với anh Nguyễn Văn Duy để tiến hành chuyển cho anh số tiền 20 triệu đồng. Song song đó, Sieuthitaigia còn tích cực xin clip phóng sự đã phát sóng để đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm. “Hoàn cảnh của gia đình anh Duy đang rất bế tắc, vì thế sự giúp đỡ của mọi người là điều vô cùng cần thiết. Tôi mong rằng bằng tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, người cha ung thư đang phải nuôi con bị bệnh hiểm nghèo sẽ được cộng đồng hỗ trợ để có điều kiện chữa bệnh và vươn lên trong cuộc sống” - anh Lê Mạnh Trường xúc động chia sẻ.

Như ngọn đuốc bất chợt lóe lên trong đêm đen mịt mù, sự giúp đỡ của Sieuthitaigia đã mang đến cho anh Duy một nguồn động viên vô cùng to lớn. Bên cạnh những cải tiến vượt trội cùng những dự án quy mô lớn để phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất, trong thời gian sắp tới Sieuthitaigia còn tích cực tiến hành những hoạt động cộng đồng để san sẻ với những hoàn cảnh còn chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Đây được xem là một trong những việc làm thiết thực để thương hiệu này đến gần hơn với mọi người. Thế nhưng, “một con chim én không làm nên mùa xuân”, ông Lê Mạnh Trường cũng lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cá nhân và các doanh nghiệp để có thể san sẻ về tinh thần lẫn vật chất cho những hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống.

Tin dịch vụ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sieuthitaigia

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất