17/06/2010 07:00 GMT+7

"Siêu phẩm" của Maicon

P.T. tổng hợp
P.T. tổng hợp

TT - Trong trận Brazil - CHDCND Triều Tiên rạng sáng 16-6, hậu vệ Maicon (Brazil) đã ghi một bàn thắng thuộc dạng “siêu phẩm” của bóng đá thế giới.

yAURd9eb.jpgPhóng to
Cú sút không tưởng của Maicon hạ thủ môn Ri Myong Guk - Đồ họa: MẠNH TÁNH

CHDCND Triều Tiên gây ấn tượng mạnh

Tuy thất bại trước Brazil nhưng CHDCND Triều Tiên lại là đội giành được chiến thắng trong lòng người hâm mộ không chỉ bằng lòng quả cảm mà còn ở lối chơi ấn tượng. Đây là đánh giá của truyền thông thế giới:

Bình luận viên tờ Guardian (Anh) Barry Glendenning: “Một chiến thắng của CHDCND Triều Tiên”.

Tờ CMR (Mỹ) giật tít: “Tuyển CHDCND Triều Tiên khiến các đối thủ phải tôn trọng”.

Đài phát thanh Úc nói: “CHDCND Triều Tiên gây sốc cho các đối thủ ở World Cup 2010”.

Còn tờ Bild chê màn trình diễn của Brazil: “Các ngôi sao Brazil đã không thể tỏa sáng. Kaka đánh mất vai trò thủ lĩnh với những đường chuyền thiếu chính xác”.

HLV Dunga (Brazil) thừa nhận trên FIFA: “CHDCND Triều Tiên đã thiết lập hàng thủ chặt chẽ đến hoàn hảo”.

Phút 55, từ đường chọc khe của tiền vệ Elano, Maicon băng nhanh xuống. Khi quả bóng xuống sát đường biên ngang, Maicon bất ngờ tung cú sút rất mạnh bằng má ngoài chân phải, bóng đi xuyên qua khe hở giữa thủ môn Ri Myong Guk với cột dọc mở tỉ số cho Brazil.

Bàn thắng đẹp đến nỗi khi quả bóng đã nằm gọn trong lưới mà nhiều người hâm mộ vẫn không thể tin vào mắt mình.

Chắc chắn đây sẽ là một trong những pha làm bàn đẹp nhất tại giải, đồng thời là một trong những tuyệt tác của bóng đá thế giới mà mọi người sẽ nhắc đến mãi.

Bàn thắng của Maicon khiến mọi người liên tưởng đến pha làm bàn của chân sút lừng danh người Hà Lan Marco Van Basten trong trận chung kết Euro 1988 với tuyển Liên Xô, hoặc cú vôlê làm tung lưới tuyển Ý tại Euro 2008 của tiền vệ người Hà Lan Arjen Robben. Nhưng khi xem lại băng ghi hình các bàn thắng trên, có thể thấy pha làm bàn của Maicon nhỉnh hơn về độ khó do được thực hiện ở góc sút hẹp hơn hẳn.

“Ngoạn mục”, “không tưởng”, “tuyệt tác”... là những mỹ từ mà báo chí thế giới đã dùng để ca ngợi bàn thắng của Maicon.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là bàn thắng may mắn của Maicon vì thủ môn Ri Myong Guk đã phạm sai lầm khi không khép góc. Thậm chí có người còn bảo đó là do quả bóng Jabulani có vấn đề, với quỹ đạo bay vô cùng kỳ lạ nên mới có thể đi vào lưới từ một góc sút quá hẹp như thế.

Nhưng HLV tuyển Brazil Dunga khẳng định với tờ The Independent (Anh): “Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều và đây không phải là bàn thắng đầu tiên mà Maicon ghi được từ một góc hẹp như thế. Theo tôi, ở đây không có nhiều lỗi của thủ môn bởi nó đến từ sự sáng tạo của Maicon”.

Maicon trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Gremio. Anh bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp trong màu áo Cruzeiro ở Giải vô địch Brazil năm 2001. Năm 2004, Maicon chuyển sang CLB Monaco (Pháp) trước khi đầu quân cho Inter Milan (Ý) năm 2006. Trong màu áo Inter, Maicon đã chơi cực kỳ xuất sắc ở hành lang phải với khả năng lên công về thủ toàn diện và được đánh giá là hậu vệ phải hay nhất thế giới hiện nay.

Mùa rồi, Maicon chính là một trong những trụ cột giúp Inter trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Ý đoạt cú ăn 3 gồm: vô địch Ý, cúp quốc gia Ý và vô địch Champions League. Là một hậu vệ nhưng Maicon thường tham gia tấn công và ghi những bàn thắng rất đẹp mắt.

Ở Giải vô địch Ý mùa rồi, Maicon có bàn thắng được bầu chọn là đẹp nhất mùa giải, đồng thời giúp Inter Milan vượt qua Juventus 2-0 ở vòng 34 ngày 16-4. Đó là bàn thắng mà Maicon đã tâng bóng qua một cầu thủ Juve rồi vôlê đưa bóng đi thẳng vào góc cao. Trước đó, ở trận giao hữu Brazil thắng Bồ Đào Nha 6-2 ngày 20-11-2008, Maicon cũng ghi một bàn thắng tương tự bàn thắng vào lưới CHDCND Triều Tiên. Maicon được xem là “Cafu mới” của bóng đá Brazil. Năm 2003, anh được gọi vào tuyển Brazil lần đầu tiên.

Đến nay Maicon có 59 lần khoác áo tuyển Brazil và ghi bảy bàn thắng.

Tuyệt tác + sai lầm = bàn thắng đẹp

Pha ghi bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên từ một góc sút cực hẹp của hậu vệ phải Maicon (2 - Brazil) trở thành đầu đề bàn tán khắp nơi. Maicon có tác phẩm siêu đẳng? Thủ môn Ri Myong Guk có phạm sai lầm trong bàn thua nói trên?

Đây là câu trả lời của các HLV và cựu tuyển thủ VN:

HLV thủ môn Dương Ngọc Hùng:

Nhận đường chuyền chọc khe của đồng đội, trong tư thế nói trên Maicon chỉ có thể lật bóng ngược trở lên hoặc sút cầu môn. Maicon đã chọn phương án thứ hai và thành công bởi sai lầm của thủ môn Ri Myong Guk (CHDCND Triều Tiên).

Sai lầm của Ri Myong Guk ở chỗ nếu “bắt bài” phương án lật bóng ngược lên của Maicon, về nguyên tắc anh ấy phải có một tay chạm cột dọc để khép góc và sẵn sàng ngả người sang phải để phá bóng. Đằng này Ri Myong Guk lại rời xa cột dọc và cũng không hề có tư thế chuẩn bị ngả ngang để truy cản.

Cựu tuyển thủ - tiền đạo Trần Minh Chiến: Đó là một bàn thắng tuyệt tác đến từ một cầu thủ có đẳng cấp.

Với tôi, đây không phải là bàn thắng may mắn, bởi tôi nhớ rất rõ Maicon từng ghi được bàn thắng gần như tương tự trong trận Inter Milan - Juventus ở Giải vô địch Ý. Theo tôi, tuy thủ môn Ri Myong Guk có lỗi ở bàn thua này nhưng lỗi ấy không đủ lớn để xua đi bàn thắng đẹp của Maicon.

Cựu tuyển thủ - thủ môn Trần Minh Quang:

Thông thường, ở góc sút như vậy rất khó để đá bóng bằng mu bàn chân và ăn ra má ngoài khiến bóng bay vòng cung lượn đúng vào khe hở giữa thủ môn với cột dọc. Nhưng nếu đối phương làm được điều ấy, thủ môn chỉ còn biết... khóc ròng. Sai lầm của thủ môn Ri Myong Guk là chọn phương án “bắt bài” quá sớm. Nếu anh di chuyển chân chậm một nhịp, bàn thua sẽ không đến.

P.T. tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên