19/11/2013 06:21 GMT+7

Sếp thật là quá đáng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Này ông Bi, ông nghe câu này chưa: một nhân viên phê bình sếp mình là “sếp thật là quá đáng”. Lý do sếp “quá đáng” là... quên cả sinh nhật vợ mình, trong khi nhân viên ai cũng biết. Nguyên nhân là do sếp bị... mất trí nhớ, vậy là nhờ một loại thuốc mà sếp đã nhớ lại được ngày sinh nhật vợ mình trong niềm hoan hỉ của nhân viên...

- Tưởng gì, đó chỉ là một trong nhiều mẩu quảng cáo trên đài truyền hình, cứ nghe và xem câu thoại kiểu như “ôi chân sếp sao thế này?” lặp đi lặp lại ngay khung giờ vàng mà tôi vô cùng ngán ngẩm, và thế rồi một loại thuốc chữa bệnh “gút” chạy ra... Cứ ngỡ những câu chuyện này chỉ xuất hiện trong những đoạn phim hài, thì bây giờ nó lấn sân qua cả quảng cáo, như ngầm cổ vũ cho sự nịnh nọt ông ạ.

- Quảng cáo là đánh vào tâm lý người tiêu dùng, không có hiện tượng đó thì ai lại quảng cáo chi cho tốn tiền hả ông?

- Ý ông là...

- Tôi không phải chuyên gia làm quảng cáo, nhưng tôi nghĩ đơn giản thôi: nếu sự nịnh nọt sếp không tràn lan, không thành hiện tượng xã hội thì các nhà sản xuất, công ty PR không dại gì mà làm đâu.

- Thế còn cái đài mà cứ phát đi phát lại thì

sao ông?

- À, thì quảng cáo mà... Họ cứ nghĩ rằng đó là quảng cáo nên vô tư nhận và phát, vậy thôi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất