Phóng to |
| Hoàng Hải |
Nhưng công bằng mà nói, cả ở hai kỳ SMĐH chưa có một gương mặt nữ nào hội đủ các phẩm chất trên sân khấu hòng vượt được các bạn nam.
Ở SMĐH năm nay, Hà Anh Tuấn mang đến một hình mẫu vừa thực tế vừa lãng mạn - kết hợp giữa một sinh viên và một ca sĩ. Ban đầu, thành công tức khắc của Hà Anh Tuấn gây ngạc nhiên, nhưng đến phút chót Anh Khoa mới là người gây bất ngờ lớn. Còn thành công kiểu Hoàng Hải, người có nhiều ưu điểm của một sao thị trường, không còn là chuyện lạ.
“Thần tượng mới" của giới trẻ
Phóng to |
| Hà Anh Tuấn với các fan của anh |
Thêm nữa, ngay từ lần xuất hiện đầu tiên Hà Anh Tuấn đã hòa nhập được với sân khấu lớn. Tuấn tỏ ra đầy tự tin trước đám đông, nhưng trong nghệ thuật có thật anh đã tự tin với những gì mình có? Nếu Tuấn để cho cá-tính-giọng-hát của mình được bộc lộ một cách tự nhiên hơn nữa, chắc chắn khán giả của Tuấn còn thích giọng của anh hơn nữa và có lẽ Tuấn đã không mang tiếng “điệu”. Vì ưu điểm của Tuấn chính là sự tự nhiên.
Giọng hát của Hà Anh Tuấn còn giữ sự trong sáng của một người vẫn hát để... chơi. Mặc dù không thuộc loại giọng hiếm nhưng chất giọng sáng và bay bổng ấy không “đụng hàng” với nam ca sĩ nào hiện nay. Và ngoại hình cũng như vậy. “Người trí thức hát” là hình ảnh Tuấn tự có hơn là cố công tạo dựng, một hình ảnh có lẽ trước nay chưa có trên sân khấu ca nhạc. Bằng ấy lợi thế đủ để khán giả chú ý.
Một nữ sinh cùng Trường Lê Hồng Phong với Hà Anh Tuấn tâm sự trên thehe8x.net: “Mình thích anh Tuấn từ lúc mới vào lớp 10 kia, dù lúc ấy anh Tuấn còn mập ú, không đẹp giai như bây giờ đâu, nhưng vẫn thích vì anh Tuấn hát quá hay. Còn nhớ cứ mỗi lần tổng kết học kỳ hay cuối năm học, tụi mình cứ mong nó mau mau... hết để được nghe anh Tuấn hát... Và mình tin chắc rằng anh Tuấn sẽ còn tiến xa hơn với đam mê của mình. Bởi mọi người yêu thích Tuấn không chỉ vì ngoại hình đẹp, giọng hát hay mà còn ở phong cách tuyệt vời và bản lĩnh 8x dám nghĩ dám làm”.
Dám nghĩ dám làm thể hiện ở chỗ: sẵn sàng khai phá một con đường mới ở tuổi 22. Tuấn đã từng trúng học bổng đại học khoa kinh tế ở Mỹ nhưng lại chọn ngành hóa ở Đức. Và bây giờ lại sắp bước vào một “ngành” không có liên quan gì đến hóa. Máu phiêu lưu, khám phá bản thân của Tuấn khiến các fan cùng trang lứa thêm đồng cảm.
Góp phần làm nên sức hút của Hà Anh Tuấn có thể kể đến “gương mặt Hàn Quốc” (khi đeo kính Tuấn nom khá giống nam tài tử quen thuộc Bae Yong Joon cùng nụ cười tươi rói. Những lời nhắn qua mạng kiểu “Hà Anh Tuấn đẹp trai quá, chúng mình bình chọn cho anh ấy đi!” đủ để thấy Hà Anh Tuấn gây nên một cơn choáng nhẹ trong đám các cô bé tuổi teen.
Các nữ sinh còn nhìn thấy ở Hà Anh Tuấn bóng dáng một người anh học giỏi, hát hay, có nghị lực (kể cả trong việc giảm cân từ 110kg xuống 70kg), có bản lĩnh (khi đối đáp trên sân khấu)... Nhưng có lẽ biết được điểm cộng về ăn nói của mình nên về sau Tuấn có hơi lạm dụng.
Tuấn còn tỏ ra có gu trong chọn bài và đó cũng là cách để anh nổi bật tại SMĐH. Những bài hát Tuấn chọn không chỉ có nội dung sâu sắc mà hình thức nghệ thuật thường khá đơn giản, không cần vận dụng nhiều kỹ thuật khi hát. Với Tuấn, hát là cách thức giao lưu với khán giả hơn là thể hiện tài năng.
Song có thể thấy trong thành công của Tuấn có sự hỗ trợ của dân chuyên nghiệp, như nhạc sĩ Thanh Phương - người đã hòa âm album đầu tay của Tuấn; và Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương - hai người Tuấn đặt hàng viết bài. Hà Anh Tuấn đã quyết định mua độc quyền bài Đừng dừng chân của Hồ Hoài Anh để đưa vào album hậu SMĐH chuyên trị R&B và acoustic, thể loại “ruột” của anh.
Album Ba ngày HAT thu từ đầu năm Tuấn đã không định tung ra thị trường nhưng nay anh đổi ý: phát hành và để nguyên trạng, không thay đổi, thêm thắt gì. Tuấn đã hoàn thành các tín chỉ đại học ở Đức, chỉ còn làm luận án nữa là tốt nghiệp. Nhưng anh cho biết không có ý định làm luận án để kiếm tấm bằng. Chắc hẳn anh không thể trì hoãn lâu hơn nữa sự nghiệp ca sĩ.
Nhạc Việt chào đón một rocker và... một hoàng tử
Phóng to |
| Phạm Anh Khoa |
Nhưng Anh Khoa đã đi hẳn vào rock chứ không “kiêm nhiệm” như Kasim. Mặt khác, Anh Khoa cũng khó có thể hát cho ra một thể loại khác: anh sinh ra để dành cho rock.
Rõ ràng là lượng người nghe nhạc rock lọt thỏm trong biển nhạc pop nên việc Anh Khoa không thành công về lượng bình chọn là điều có thể hiểu được.
Nhưng tầm vóc ngôi sao của Anh Khoa còn là một ẩn số thú vị. Cho tới nay thị trường nhạc Việt chưa có một thần tượng rock nào đạt tới độ đại chúng, và Khoa đang đầy triển vọng cùng năng lượng cho ngôi vị này. Anh Khoa có khả năng đưa rock tiếp cận với một thị trường rộng rãi hơn hiện thời.
Tại SMĐH 2006, Anh Khoa là người duy nhất dùng âm nhạc (là chính) để thuyết phục công chúng đến phút cuối cùng. Anh không có hình ảnh bóng bẩy hay những phát ngôn có cánh để tăng thêm sự chú ý. Nhưng anh có một người thầy đã từng rất có kinh nghiệm với SMĐH là nhạc sĩ Tuấn Khanh, “nguồn” cung cấp cho Khoa những bản rock có giai điệu đẹp: “Thầy Tuấn Khanh dạy tôi về cách sống, còn trong âm nhạc thầy để cho tôi tự do”.
Lúc mới xuất hiện ở SMĐH, Anh Khoa tựa một cậu bé ham vui, hiếu động trên sân khấu. Nhưng chính trong khi dư luận mải dõi theo “cuộc đấu” giữa Hà Anh Tuấn và Hoàng Hải, Anh Khoa đã có thời gian cần thiết để lắng lại, tập trung vào giọng hát và bật lên vào phút chót như mũi tên phải bay đi khi dây cung đã đủ độ căng. Một bí kíp để Khoa nuôi sức trong tám tuần ròng rã là sức khỏe. Khoa thường chơi các môn bóng và là môn đệ Vovinam từ bảy năm nay.
Và cơn lốc Phạm Anh Khoa đã cuốn cả hội đồng nghệ thuật lẫn khán giả vào vòng xoáy ngưỡng mộ. Nghệ thuật ở mức vừa phải dễ gây nên cự ly trong tiếp nhận, nên đôi khi người ta phải mượn những yếu tố ngoài nghệ thuật để đạt được thành công. Còn nghệ thuật đỉnh cao luôn có khả năng thuyết phục đại chúng.
Phạm Anh Khoa là một đỉnh cao, ít nhất trong khuôn khổ SMĐH. Destinyboy reo lên trên yeuamnhac.com: “Không hề tính bầu cho Anh Khoa (2.000/sms - tiết kiệm - chỉ dùng cho Hà Anh Tuấn và Minh Thư). Nhưng hôm qua (12-8), Anh Khoa hoàn toàn đột phá, ngoạn mục, tuyệt vời, rock, xuất sắc, tuyệt đỉnh! Khiến D không thể không bầu cho anh ấy! Nghe nổi da gà! Rợn người! Muốn được có mặt ở đó để mà hò hét! Anh ấy mà bùng nổ thế này sớm hơn có lẽ sẽ số 1 chứ chẳng chơi! Lúc nghe hội đồng nghệ thuật nhận xét thấy càng phấn khích hơn nữa...”.
Còn Namlonghutk 46 phân tích: “Nghe Anh Khoa hát, những gì mạnh mẽ bỗng trỗi dậy. Mình cũng chỉ muốn nhún nhảy và gào thét theo giọng hát của anh chàng người Cam Ranh này... Không lời nào, không ca sĩ nào có thể làm thức dậy cả một nhà thi đấu như chính năng lực và chất đàn ông của anh... Tôi là người không thật sự thích ca nhạc, song Khoa đã khiến tôi nghĩ khác đi rất nhiều, để mỗi tuần tôi chỉ mong được nghe anh hát dù chỉ một lần...” .
Giải của hội đồng nghệ thuật về tay Anh Khoa như một lẽ tất nhiên. Và nếu một trong hai giải còn lại có được trao nốt cho Anh Khoa thì cũng không có gì là quá đáng. Nhưng bảng bình chọn của khán giả khó có thể đảo lộn vào phút chót. Và khán giả cũng có lý do để bỏ phiếu cho giọng nam còn lại của SMĐH.
Hoàng Hải cũng đang đầy tiềm năng cho giải bình chọn của khán giả. Sự thành công của anh thường được lý giải do ngoại hình bắt mắt. Nhưng ngoại hình cũng có thể là điểm yếu của Hải. Gương mặt đó, dáng vóc đó sẽ ngăn cản Hải nếu anh có ý định vượt ra khỏi lãnh địa của teen-pop. Mặt khác, Hoàng Hải còn thiếu tố chất của nghệ sĩ lớn. Giọng anh thuộc loại đẹp - đây là điểm vượt trội so với một số sao thị trường đương thời - nhưng không khỏe. Anh không có sự biến báo và thiếu tinh tế trong lối hát cũng như diễn. Nhưng nếu chọn bài vừa sức và tập luyện kỹ về vũ đạo sẽ giúp Hải khắc phục những hạn chế này.
Dù đã bước đầu thành công trong phép thử với khán giả SMĐH, nhưng để có một sự nghiệp lâu dài Hải cần người có đầu óc tổ chức đứng sau. Rất may là người bạn cùng nhóm Tình Bạn với Hải khi xưa đã đứng ra làm quản lý cho anh; chính là Nguyễn Minh Sơn - tác giả bài Mùa thu tình yêu mà Hải đã trình bày khá thành công trên sàn diễn Bài hát Việt 2005 và SMĐH 2006. Album đầu tay của Hoàng Hải đã hoàn tất, chỉ chờ SMĐH kết thúc là tung ra. Bước đi đầu tiên như thế đã được tính toán ổn thỏa.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận