Sao cứ mãi quẩn quanh!

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Buổi gặp giữa Ban thường vụ Thành đoàn với bí thư đoàn các phường, xã, thị trấn của TP.HCM vốn luôn được mong chờ bởi hiếm khi có dịp gặp được đông đủ thủ lĩnh thanh niên địa bàn dân cư như thế nên việc trông chờ vào những trao đổi thẳng thắn, thậm chí là tranh luận nảy lửa, cũng dễ hiểu.

Tiếc là đã không có được không khí ấy trong cuộc gặp mới đây.

Ai cũng biết sức ảnh hưởng của Đoàn với thanh niên đang thu hẹp, nhất là khi các bạn trẻ đứng trước quá nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội tìm kiếm những sân chơi, môi trường mới. Có khá nhiều câu hỏi được đặt ra từ thực tế rằng phải làm gì để Đoàn gần gũi, có tầm phủ sóng rộng hơn? Vì sao nhiều đội nhóm, câu lạc bộ ngoài Đoàn, ngoài Hội thu hút ngày càng đông người trẻ tham gia trong khi tập hợp thanh niên của khu phố, ấp lại gặp đủ thứ khó?

Nhưng dường như những trăn trở kia chưa đủ là bận tâm của số đông bí thư Đoàn địa bàn dân cư dự buổi gặp mặt ấy. Duy nhất một ý kiến cho rằng Đoàn phải sớm có trang mạng xã hội chung, rằng phải tận dụng Internet để chơi với bạn trẻ trên mạng. Mà điều này đã cũ, nếu không muốn nói rằng quá cũ vì đã được nói đến từ nhiều năm trước.

Thiết nghĩ việc cán bộ công chức trẻ trong các chi đoàn cơ quan xã, phường ít chịu tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa bàn cư trú liệu có là chuyện sống còn của Đoàn? Hay thanh niên đang thiếu việc làm, không tìm ra nguồn vốn làm ăn, không có tay nghề mới là điều cần quan tâm? Liệu nội dung sinh hoạt, phương thức tiếp cận của Đoàn có đang trở nên xơ cứng, thiếu hấp dẫn và cần phải thay đổi hay cứ vẫn là làm công tác xã hội bước đều?

Thế mà vẫn mãi quẩn quanh với câu chuyện thiếu kinh phí hoạt động. Vẫn mãi là băn khoăn chuyện bố trí “đầu ra”, nơi công tác cho cán bộ Đoàn hết tuổi. Vẫn cứ là cần quan tâm hơn đến đồng lương, thu nhập của cán bộ Đoàn. Vẫn ca lại bài ca khó khăn tập hợp thanh niên, hoạt động quá tải. Vẫn là lăn tăn vì phấn đấu hoài mà sao chưa phát triển Đảng được...

Ít nhất hai lần, Bí thư Thành đoàn Lê Quốc Phong mong muốn được nghe và đề nghị các thủ lĩnh thanh niên xã, phường khắp TP nói cho nghe thanh niên của địa bàn các bạn đang gặp khó gì, Đoàn có thể làm được gì gỡ khó với thanh niên, cán bộ Đoàn có nắm được thanh niên đang cần gì, muốn gì, kỳ vọng gì ở tổ chức Đoàn... nhưng không thấy ai nói.

Nếu chỉ loanh quanh với bấy nhiêu, để cứ gặp nhau là “than nghèo kể khổ” thì e rằng còn lâu mới mang lại cho Đoàn một diện mạo mới. Không ai phủ nhận cán bộ Đoàn nhiệt tâm, nhưng khi biết tự đòi hỏi phải nâng mình lên cả về kiến thức, kỹ năng lẫn vai trò làm bạn với thanh niên cũng là cách nâng cao vị thế của tổ chức.

Xin đừng quẩn quanh mãi như thế! Và gặp nhau không để nghe kể khổ mà phải là tôi đang làm thế này, tôi đã làm được như vầy và tôi cần được hỗ trợ thêm điều a, b, c nào đó để làm tốt hơn công việc. Ấy mới là bản lĩnh và sự đĩnh đạc cần có của một thủ lĩnh thanh niên.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất