Sáng mắt!

TRẦN HỒNG LINH (Trà Vinh) 
TRẦN HỒNG LINH (Trà Vinh) 

AT - Mỗi lần thằng Út điện thoại về nhà, vào máy di động của thằng Tư, mẹ nhờ chị Hai bắt máy giùm để mẹ nói chuyện. Chị Hai chỉ mẹ rất nhiều lần đâu là “nút nghe” trên máy điện thoại di động, mà mẹ vẫn chưa biết. Đôi lần chị Hai đâm bực bội.

Hôm rồi, thằng Út điện về. Vẫn như mọi khi, mẹ cầm điện thoại chạy tìm chị Hai bấm giùm “nút nghe”. Chị Hai đang giặt đồ, tay dính xà phòng, cầm điện thoại trơn làm rớt “tòm” vô thau nước. Chị Hai quát mẹ:

- Con đã chỉ cho mẹ cả trăm lần rồi, mẹ vẫn chưa thông. Bây giờ hư điện thoại của thằng Tư cho mẹ sáng mắt ra.

Sau câu nói của chị Hai, mắt mẹ không sáng ra mà tối sầm lại vì những giọt lệ chực tuôn...

CNX7Bupb.jpgPhóng to

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN HỒNG LINH (Trà Vinh) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện Mini

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất