26/08/2004 05:28 GMT+7

Săn lùng tài năng trong trẻ bụi đời

TRANG ANH (Theo Bangkok Post)
TRANG ANH (Theo Bangkok Post)

TT - Tìm nhân tài ngay giữa những trẻ bụi đời, nghiện ma túy, nghiện rượu, vô gia cư và thất học...

idvZuD29.jpgPhóng to
Tại một lớp hội họa dành cho trẻ bụi đời Thái có năng khiếu

Đó là một ý tưởng lạ mới đây của Thái Lan, trong khuôn khổ các chương trình tìm kiếm nhân tài của nước này.

Usanee Anuruthwong, chuyên gia về tài năng trẻ của Trường đại học Srinakharinwirot, nói: “Trẻ em Thái Lan từ 7-18 tuổi nằm trong các diện tệ nạn chiếm đến một triệu em. Do đó đây cũng là một thị trường tài năng tiềm tàng. Nếu không có những chương trình như thế này thì không những chúng ta bị mai một những tài năng mà còn để cho những tài năng ấy trở thành những gánh nặng cho xã hội”.

Cuộc săn lùng tài năng trong trẻ bụi đời đã khởi đầu bằng việc thành lập một trung tâm tài năng trẻ đường phố ở quận Thon Buri tại Bangkok cách đây bốn tháng. Mới đây, trung tâm thứ hai đã được mở thêm ở Bang Sake, một khu vực tệ nạn nổi tiếng của Bangkok.

Các trung tâm gồm 5 lớp học (y tế và phòng chống ma túy; các kỹ năng trong đời sống; kiến thức cơ bản; lôgic và sáng tạo; và lớp đặc biệt để xác định tài năng) kèm với nhiều hoạt động (nghệ thuật, thể thao, diễn xuất, tập trao đổi bằng ngoại ngữ....). Mỗi ngày, các học viên được tuyển sẽ trải qua hai lớp với những giảng viên kinh nghiệm để đánh giá khả năng của các em và điền vào những báo cáo về tiến bộ học tập.

Kinh nghiệm từ Thon Buri cho thấy chương trình này đã giúp thay đổi cuộc đời của ít nhất bảy em. Oat, 17 tuổi, cho biết trước kia em thường ngủ nướng và khi tỉnh dậy thì việc đầu tiên là hít keo, phi ma túy, nhậu nhẹt và la cà đến tận 5 giờ sáng. Oat nói: "Giờ đây em dậy sớm, đến đợi trước cửa trung tâm cho đến giờ mở cửa (10 giờ) rồi học đến tận 6 giờ chiều...".

Cô Usanee cho biết mặc dù phạm vi của chương trình này còn hạn chế, nhưng đến nay cũng đã phát hiện được hai em có năng khiếu diễn xuất và một em có năng khiếu toán học. Hai em đầu đã được Patravadi Mejudhon, diễn viên nổi tiếng của Nhà hát Patravadi, nhận đỡ đầu. Em thứ ba được khuyến khích trở lại trường học.

Từ một góc độ khác, tiến sĩ Pichit Suwannanprakorn - cố vấn của Hội Chữ thập đỏ Thái - nhận xét: “Các em trải qua những lớp này đã nhận ra được trách nhiệm của chúng đối với cộng đồng, gia đình và với chính mình. Láng giềng của chúng từ đây không còn lo lắng chúng đưa ma túy vào cộng đồng nữa”. Ông khẳng định chương trình này sẽ tiếp tục mở rộng xuống nông thôn Thái.

TRANG ANH (Theo Bangkok Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất