Quýt làm vườn cam phải chịu

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sao ông buồn thế?

- Ông biết rồi, không tiền vẫn làm dự án, vay tùm lum. Sản phẩm giá rẻ, vừa túi tiền nhiều người thì không có, toàn hàng cao cấp, nay bán không được, để càng lâu càng khó.

- Tìm cách gỡ đi.

- Cách nào?

- Quá dễ. Ông có thấy thiên hạ ai cũng bỏ tiền mua xe không. Ông đề xuất Nhà nước đánh thuế mua xe máy, ôtô thật nặng để họ dành tiền mua mấy cái sản phẩm ế ẩm của ông.

- Nhưng...

- Căn cứ vào phân khối xe mà đánh. Chỉ người nghèo mới đi xe 50 phân khối trở xuống nên miễn thuế. Đánh thuế những xe phân khối cao hơn mức đó, phân khối càng lớn thuế càng cao...

- Nhưng xe là phương tiện đi lại, đánh thuế người ta đâu có chịu...

- Ông ở trên trời à. Cứ học cái bài đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm đang được đề xuất ấy. Lý lẽ của họ là mấy ông có tiền, không đi mua nhà, đất, chẳng chịu bỏ vào sản xuất kinh doanh, đem gửi ngân hàng là không khuyến khích, phải đánh thuế thật cao cho công bằng.

- Ông nói chí phải. Mình lỡ vung tay quá trán, nay lâm khó khăn, phải ép mọi người cùng cứu mình chứ. Nếu tôi đề xuất đánh thuế xe máy, ôtô thành công, bán được hàng, thoát nợ nần, sẽ rủ ông mở thêm nhiều ngành kinh doanh khác, nếu có khó thì mình lại tìm ra cái gì đó để đề xuất đánh thuế cho mọi người cùng chia sẻ.

- Hay, ông đã học được nghệ thuật quýt làm cam chịu, mà ở đây là cả vườn cam phải chịu cho việc làm của cây quýt.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất