01/07/2004 09:12 GMT+7

Quốc Bảo, tại sao ...?

ttnguyen@...
ttnguyen@...

TT - Sau khi đọc tin trên Tuổi Trẻ Online biết anh đã thừa nhận kết quả thẩm định của ban kiểm tra Hội Âm nhạc TP.HCM rằng tác phẩm Tuổi 16 có copy giai điệu của Renaissance fair, tôi thật thất vọng. Và bây giờ tôi vẫn mong một cơ hội gặp lại anh nhưng chỉ để hỏi anh "tại sao?".

Tôi là một người bạn học chung trường THCS với nhạc sĩ Quốc Bảo ngày xưa. Sau bao nhiêu năm sinh sống trên đất Mỹ, tôi bỗng thấy lại gương mặt quen thuộc của người bạn ngày nào xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông về văn hóa nghệ thuật trong nước cùng với những tình khúc, những giai điệu rất đặc biệt của anh rất được đa số khán thính giả trong và ngoài nước ái mộ.

Trong tâm trí tôi, ngoài những kỷ niệm ấu thơ ngày nào bỗng hiện về, tôi còn cảm thấy thật hân hạnh biết bao vì đã từng được học chung với một tài năng (cho dù bây giờ có thể nhạc sĩ Quốc Bảo không thể nhớ nổi tôi là ai). Tôi nghe nhạc của anh, thích nhạc của anh và thật mong có dịp về nước gặp lại anh để đích thân được bắt tay anh hòng tỏ lòng ngưỡng mộ của tôi, một thính giả và cũng là một người bạn cũ.

Nhưng hôm nay, sau khi đọc tin trên Tuổi Trẻ Online biết anh đã thừa nhận kết quả thẩm định của ban kiểm tra Hội Âm nhạc TP.HCM rằng tác phẩm Tuổi 16 có copy giai điệu của Renaissance fair, tôi thật thất vọng. Và bây giờ tôi vẫn mong một cơ hội gặp lại anh nhưng chỉ để hỏi anh "tại sao?".

Tại sao anh không phải là chính anh? Tại sao tác phẩm của anh không được sinh ra từ tài năng của anh? Tại sao phải vay mượn lén lút? Tại sao ban đầu anh lại viết một bài báo thật dài với những ngôn từ âm nhạc cao siêu, cộng với sự nhắc lại thành tích nghề nghiệp trong bao nhiêu năm qua của mình chỉ để chứng minh rằng Tuổi 16 là 100% tim óc của Quốc Bảo, rằng anh không dại gì ăn cắp nhạc của người làm của mình... và... nhưng hôm nay anh đã thừa nhận?

Sự thật đôi khi trần trụi và trơ trẽn. Có phải đó là lý do anh đã tìm cách phủ nhận sự thật bằng mọi cách. Nhưng rồi mọi việc đều phải trở về nguyên căn của nó. Tôi thật mong sao những sự "phanh phui" trong vụ đạo nhạc mấy tháng qua chưa bao giờ xảy ra để hình tượng của anh trong tôi vẫn vẹn toàn. Và thật trái ngược, tôi lại mang ơn những sự "phanh phui" đó, vì nó giúp tôi vẫn tin rằng mọi giá trị đích thực đều phải được trả lại.

Cuối cùng, dù thế nào đi nữa anh vẫn là bạn của tôi. Xin thật lòng cầu chúc anh vượt qua được những ngày khó khăn này, tìm được sự bình yên trong tâm hồn và sáng tác trở lại để tôi được tiếp tục nghe những ca khúc mới, hay, là của chính anh, nhạc sĩ Quốc Bảo, bạn cũ của tôi!

ttnguyen@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên