Nhầm!
“Mùa thu Ba Lan thật dễ chịu khi dừng chân trên đồi Stranov, ngắm toàn cảnh thành phố Praha...”.
Nước Ba Lan có thành phố nào tên Praha không, cô Tú nhỉ?
Phóng to |
VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Tác giả đã nhầm nước Cộng hòa Cesko (tức Czech; thuộc Tiệp Khắc cũ) với Ba Lan.
Nói ngược (!)
● Báo GD&TĐ số 186 (5-8-2013), bài Nỗi niềm người cung nữ trong Cung oán ngâm khúc, tác giả viết:
“Nhân học là văn học (M.Gorki), chuyện văn học là chuyện của con người…”.
Cô Tú thấy sao?
N.H. (Hà Nội)
- “Văn học là nhân học” mới là câu nói của văn hào Nga Maxim Gorky (1868-1936). Còn “môn học về con người” (nhân học) chưa chắc đã là văn học. Môn… sinh học, hay sinh lý học chẳng hạn thì liên quan gì đến văn học?!
Lại nói ngược!
● Báo TN ngày 11-8-2013 đăng một tin ngắn có tựa đề: “Tước quân tịch cán bộ quản giáo đá vỡ bộ hạ phạm nhân”…
“Bộ hạ” là chỗ nào?
SÁU THỊ NGHÈ (TP.HCM)
- Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên - 1994): “bộ hạ là người trực tiếp dưới quyền, làm tay chân giúp việc cho một người có thế lực”. Loại bộ hạ này không thể đá một cái mà bị vỡ được. Còn “chỗ hiểm” của đàn ông có thể bị đá vỡ được gọi là… hạ bộ.
Cẩn thận với ngôn ngữ quảng cáo kiểu sơn đông mãi võ
● Trên một số báo hằng ngày, tôi đã bắt gặp một bài viết dài không có tên tác giả, nhan đề: Bệnh tiểu đường không cần uống thuốc cả đời - có cái tít nhỏ viết câu: “Giảm đường huyết mỗi ngày, bạn vẫn bị tiểu đường” - Rải rác trong bài, có những câu chữ như: “Giới y học quốc tế gọi nhân tố mới phục hồi chức năng tụy là Viên Nang Đường Huyết… - Qua thực tế đánh giá kết quả điều trị lâm sàng tại 5 bệnh viện lớn của Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM cho thấy… - Giáo sư họ Nguyễn của bệnh viện ở Hà Nội... mắc bệnh tiểu đường tuýp 2....”
Sau khi dành cả hơn nửa trang để quảng cáo Viên Nang Đường Huyết đã được Bộ Y tế công nhận, cuối cùng bài quảng cáo lại viết: “Sản phẩm không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh”.
Xin lỗi cô Tú có bị tiểu đường không? Nếu có, nhờ cô bình luận về bài quảng cáo nói trên.
TÔN THẤT VỌNG (Huế)
- Không nhất thiết phải bị tiểu đường mới có thể bình luận. Cụ thể:
- Yêu cầu chữa trị bệnh tiểu đường là làm cho lượng đường trong máu ổn định chứ không ai chữa bằng cách làm cho lượng đường ấy mỗi ngày mỗi giảm. Nếu giảm đường huyết mỗi ngày thì chỉ giảm đến ngày thứ ba thì chắc là người bệnh không cần lo về tiểu đường nữa mà lo về… hậu sự là vừa. Khi nói: “Giới y học quốc tế gọi nhân tố phục hồi chức năng tụy là Viên Nang Đường Huyết” thì phải cho biết nguồn của thông tin ấy từ tổ chức, tài liệu nào, có đủ tư cách mang danh là “giới y học quốc tế” hay không. Tương tự như vậy khi nói 5 bệnh viện lớn… thì phải cho biết đó là những bệnh viện nào? Giáo sư họ Nguyễn của bệnh viện ở Hà nội là giáo sư nào? Sao không dám nói rõ họ tên đầy đủ của giáo sư và của bệnh viện nào ở Hà Nội?
Nhân tiện xin nhắc vị “giáo sư” ấy đôi điều về chuyên môn: Không có bệnh tiểu đường “tuýp 2”. Chỉ có bệnh tiểu đường “týp” 2. (Týp do tiếng Pháp type nghĩa là dạng. Còn từ tuýp lại do tiếng Pháp tube nghĩa là cái ống). Đã là giáo sư tất còn phải hiểu rằng khi người bệnh tiểu đường týp 2 đã mờ mắt, tắt động mạch não thì đó không phải là dấu chứng lâm sàng của giai đoạn đầu mà đã bước vào giai đoạn biến chứng nguy hiểm rồi. Nói thánh nói tướng cho lắm mà cuối cùng lại bảo “sản phẩm không phải là thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh” - vậy thì quảng cáo cho người ta mua làm gì? Không phải là thuốc mà lại nói “Đã được Bộ Y tế công nhận” - là công nhận cái gì?
Ôi! Đúng là quảng cáo kiểu Sơn Đông mãi võ, bán cao đơn hoàn tán ngoài lề đường, e rằng tiền mất tật mang.
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận