29/03/2010 08:33 GMT+7

"Quái xế" lại lộng hành

NGUYỄN TRIỀU - QUANG KHẢI
NGUYỄN TRIỀU - QUANG KHẢI

TT - Sau một thời gian tạm yên ắng, gần đây những cơn bão “quái xế” lại làm Sài Gòn náo loạn trở lại.

PVSoNyIw.jpgPhóng to
Một “quái xế” nhí bị cảnh sát cơ động áp giải về đội tuần tra giao thông để lập biên bản - Ảnh: N.TRIỀU

Nghe tiếng môtô cảnh sát hụ còi từ phía sau, cả ngàn chiếc xe máy đang dàn kín mặt đường, rú ga, đánh võng diễu hành qua các con phố bỗng túa ra, náo loạn như đàn ong vỡ tổ. Những “cơn bão” sau một thời gian vắng bóng gần đây cuối tuần tái diễn ở đất Sài Gòn...

Két!.. Chiếc môtô của Đội cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh (gọi tắt là CSGT) quận 6 đột ngột xuất hiện và cúp đầu một chiếc xe máy vừa rú ga nẹt pô ôm ngang dải phân cách trên đường Bình Tiên. CSGT ra lệnh “đứng im” nhưng chưa dứt câu thì người thanh niên ngồi sau xe đã phóng xuống đất lủi mất vào đám đông đang đứng xem chật kín bên đường. Không kịp bỏ chạy, một “quái xế” khác mặt non choẹt đành thúc thủ, một tay gãi đầu, tay kia... cuộn vạt áo.

Hò hét liên quận

Từ sau Tết Nguyên đán, cứ tối cuối tuần từ thứ năm đến chủ nhật là khu vực đường Bình Tiên lại xuất hiện những tốp nam nữ cưỡi xe máy nối đuôi nhau lượn lờ theo dải phân cách giữa hai chiều đường. Chốc chốc, một chiếc rồ ga phóng vụt lên trước được vài chục mét thì giảm tốc độ, nhường lối cho những chiếc khác từ phía sau vượt lên. Sau mỗi lần “mời gọi” như thế lại có thêm một số xe khác nhập vào và đến khoảng 21g quy mô đoàn xe đã lên đến vài trăm chiếc.

Lúc này, đoàn xe đã “mạnh lên thành bão”, dàn kín cả hai chiều đường Bình Tiên. Nhiều trẻ con, thanh niên và cả phụ nữ, người già ở gần hai bên đường kéo ra đứng nhìn, thậm chí có người còn hò reo cổ vũ mỗi khi có một chiếc nào đó trong đoàn bứt tốp, bốc đầu xe lao đi như tên bắn.

Thành phần tụ tập thành đoàn xe này có đủ từ các quận huyện của TP.HCM lẫn các tỉnh và đa số là thanh niên còn rất trẻ. Khác với dân “bão” của vài năm trước, dân đi “bão” hiện nay rất ít khi lập nhóm để đua tốc độ, chủ yếu là quần tụ thành đoàn với lực lượng có đêm lên đến hơn 1.000 chiếc. Khi lực lượng đủ đông, đoàn xe bắt đầu rồng rắn lượn khắp các con đường quanh khu vực chợ Bình Tiên, chợ Cây Gõ vòng ra Kinh Dương Vương và đại lộ Đông - Tây.

“Dàn đồng ca” của hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe máy, trong đó nhiều xe đã tháo bỏ bộ phận giảm thanh ở pô, đôn dên, xoáy nòng, tạo ra một thứ âm thanh vô cùng ầm ĩ.

Như kế hoạch đã được lập trình, mỗi khi môtô của Đội CSGT quận 6 hoặc Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an TP) xuất hiện là đoàn xe tự động xé lẻ, một phần chui vào các con hẻm, các tuyến đường cắt ngang để lánh nạn, một bộ phận khác lao thẳng lên phía trước, sẵn sàng đua tốc độ với “bồ câu” (môtô CSGT). Riêng những chiếc đi sau hoặc xe không đủ mạnh để tháo chạy thì chọn cách lao lên vỉa hè rồi “tản cư” vào các hàng quán bên đường.

Khi bị CSGT quần đảo liên tục (thường phải trong 1-2 giờ) là từng nhóm nhỏ tự biết tìm tới địa điểm tập kết mới là tuyến đường đôi Hải Thượng Lãn Ông - Trang Tử, đoạn từ vòng xoay Bưu điện trung tâm Chợ Lớn đến chợ Kim Biên (quận 5). Tại đây, sau khi đã “mạnh lên thành bão”, đoàn xe tiếp tục màn lượn tròn, hò hét inh ỏi và dĩ nhiên cũng không thiếu những trò nẹt pô, nhấc đầu xe đầy kích động.

Nhưng chỉ 1-2 giờ sau là đoàn xe này lại bị “bồ câu” của Đội CSGT quận 5, Đội CSGT Chợ Lớn xua đuổi dạt ra phía đường Hồng Bàng, trước cao ốc Thuận Kiều Plaza. Bị rượt đuổi tan tác nhưng vài chục phút sau thì “cơn bão” này lại hoành hành ở vòng xoay ngã sáu Lý Thái Tổ (quận 10). “Bồ câu” của Đội CSGT quận 10 và Đội CSGT Bàn Cờ chỉ đủ sức bắt một vài “quái xế” hoặc đẩy đuổi đoàn xe quậy phá này chạy theo đường Thành Thái ra Lý Thường Kiệt, vòng ngang Lữ Gia rồi lại “mạnh lên thành bão” ở bùng binh đường Lê Đại Hành (quận 11).

Tuy không rầm rộ như ở quận 6, tình trạng “bão” đêm tại các tuyến đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận), Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh, đoạn dưới cầu Kinh Thanh Đa) cũng là nỗi ám ảnh của người dân vào dịp cuối tuần. Theo người dân khu vực, khi vắng bóng CSGT thì các “quái xế” lại í ới nhau xuống đường đi “bão”.

Có mặt trong đoàn xe đi “bão” có rất nhiều cô cậu mặt còn búng ra sữa, non choẹt và phảng phất chút ngây thơ. Lác đác trong đoàn đua cũng có những cô gái ăn mặc đúng điệu “con nhà lành”, cao ráo, xinh xắn và luôn rạp mình sát rạt phía sau lưng bạn trai, sẵn sàng la ó, hò hét vang trời. Nhiều cô còn tự mình cầm lái lao xe vun vút hoặc ẹo lưng cho xe lượn những vòng lả lướt.

BpObKD77.jpgPhóng to
Một “quái xế” bị CSGT xử phạt trên đại lộ Đông - Tây đêm 25-3 ký vào biên bản - Ảnh: N.TRIỀU

Chống “bão” dễ hay khó?

Sau nhiều đêm đồng hành với lực lượng CSGT làm nhiệm vụ giải tán đoàn xe tụ tập quậy phá, điều chúng tôi có thể khẳng định là muốn chống “bão” không khó nhưng đòi hỏi phải kiên quyết. Khu vực đường Bình Tiên (quận 6), Phan Xích Long (gần siêu thị Co.op Mart) là điểm tụ tập và xuất phát của đoàn xe đi “bão”, đây là chỗ cả công an địa phương lẫn người dân đều biết.

Thế nhưng, thay vì có biện pháp chốt chặn ngay từ khi mới manh nha vào các buổi tối cuối tuần thì lực lượng công an, dân phòng và CSGT thường chỉ xuất hiện khi “cơn bão” đã “góp gió” được cả trăm xe, nên hầu như lúc nào cũng rơi vào tình thế rượt đuổi. Vì quy mô đoàn xe có khi lên cả ngàn chiếc nên việc mỗi đêm CSGT tạm giữ 30-40 chiếc không đủ làm nản lòng các “quái xế”.

Một trong những lý do tiếp tay cho đoàn xe đi hò hét liên quận là tình trạng không ít người dân hai bên đường hiếu kỳ đứng xem và đôi khi hò reo cổ vũ, vô tình khích lệ cho trò chơi “hao xăng tốn sức” này.

Trong khi nhiều người dân nhà ở hai bên đường dọc lộ trình đoàn xe “bão” qua đều khẳng định mình bị tiếng động cơ xe, tiếng hò hét quấy rầy nhưng có không ít người mở cửa cái, cửa sổ, đứng trên bancông nhìn dòng xe quần thảo trước mặt. Tệ hại hơn, đêm 25-3, một nhóm “cổ động viên” đứng trên cầu vượt bộ hành ngang đại lộ Đông - Tây vừa hò reo, vừa ném gạch đá xuống lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Tại giao lộ Phạm Phú Thứ với đại lộ Đông - Tây, nhiều thanh niên đứng xem còn lớn tiếng khiêu khích, đôi co với lực lượng công an phường và dân phòng khi được yêu cầu giải tán. Khi cảnh sát 113 xuất hiện hỗ trợ đẩy đuổi nhóm “cổ động viên” này vào một con hẻm thì gạch đá từ trong hẻm bất thần bay ra. Lực lượng công an bắt giữ nghi phạm ném đá là một cậu bé choai choai.

Theo thượng úy Nguyễn Hùng Toại - Công an phường 11 (quận 11), kinh nghiệm chống “bão” của quận này là đề nghị người dân hai bên đường tẩy chay, không được đứng xem hay cổ vũ các đoàn đua. Lực lượng của công an phường, dân phòng khu phố tuần tra thường xuyên trong đêm, khi phát hiện ai đứng xem hay cổ vũ đều lập danh sách và hôm sau mời lên cam kết chấm dứt. Riêng những trường hợp “bão” bị rượt đuổi tấp vào các con hẻm để lánh nạn sẽ bị “bắt nguội”. Theo ông Toại, nhờ biện pháp kiên quyết này mà các “cơn bão” khi đi qua địa bàn quận 11 thường bị giải tán sau vài chục phút.

“Quái xế” tuổi... dậy thì!

Bị dẫn giải về trụ sở Đội CSGT quận 6, một “quái xế” khai nhận tên Nguyễn Ngọc T., nhà ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Ngoài chiếc xe vi phạm bị CSGT tạm giữ, cậu bé mới 16 tuổi này không có mảnh giấy lận lưng. Hỏi giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm xe... T. đều lắc đầu, trả lời: “Dạ, con để ở nhà”.

Cùng bị CSGT quận 6 xử phạt đêm 25-3 còn có vài “quái xế“ khác sinh năm 1994, 1995, 1996, nói như các cán bộ CSGT là “mới dậy thì đã đòi đi bão”. Có lẽ gây ấn tượng nhất là trường hợp Trương Anh H., sinh năm 1995, nhà ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. H. bị xử phạt sau khi đã chạy thoát nhưng rồi vòng lại đậu xe giữa đường xem cảnh một “chiến hữu” bị cẩu xe đưa lên xe tải.

Tại Đội CSGT quận 6, H. cũng không mảnh giấy lận lưng nhưng lại gây ngạc nhiên cho mọi người khi rất bình tĩnh trả lời CSGT, lúc ký tên vi phạm vào biên bản, H. còn nắn nót viết tên mình bằng những nét chữ tròn vo, rất đẹp.

NGUYỄN TRIỀU - QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên