<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Vợ chồng tôi càng ưng ý bao nhiêu thì khi tận hưởng món quà ấy, chúng tôi lại càng thấy “rách việc” bấy nhiêu. Chẳng hiểu do lỗi kỹ thuật thế nào mà khi nằm trên cái giường ấy, chỉ hơi cựa một chút là đã nghe... cọt kẹt thấy ớn. Đành rằng chúng tôi có phòng riêng, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, cái âm thanh khó chịu ấy nó vang cả mấy gian nhà chứ ít gì. Nhà tôi thì còn có cha mẹ và các em nữa chứ, mấy đứa em tôi đều lớn nhồng cả rồi, làm sao mà “vô tư” cho được.
Chúng tôi thì thầm đưa ra ý tưởng rủ nhau xuống sàn nhà... nằm, bữa đó lại đúng vào cái dịp gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiệt độ xuống mười độ, trời mưa phùn và rét như cắt. Hai đứa tôi cả mấy ngày chạy đi chạy lại khách khứa, mệt phờ, nay xuống đất nằm, nói dại có chuyện gì, có nước dắt nhau đi bệnh viện sớm chả bõ.
Phương án “xuống sàn” của vợ chồng tôi coi như không có tính khả thi. Thế là chúng tôi đành phải chấp nhận tình trạng “cám treo, heo nhịn đói”. Bao nhiêu hứng thú, tính dành cho nhau trong ngày cưới, trôi đi đâu mất tiêu, chúng tôi nằm bên nhau mà không dám... cựa quậy, chứ nói gì cái chuyện “làm ăn”.
Mấy ngày tiếp theo cũng chẳng có gì khá hơn. Rồi bà xã tôi hết phép, tôi lại phải đưa nàng về trường để học nốt chương trình còn lại của khóa học. Lại quên chưa nói là nàng của tôi còn đang học trường sư phạm mẫu giáo, tận trên tỉnh.
Ngày ra trường, vợ tôi được nhận về dạy trẻ ngay gần nhà. Chúng tôi tính làm bàn tiệc, gọi là mừng, mời mấy anh em bạn tới nhậu chơi. Anh bạn thợ mộc của tôi, chẳng biết đi làm ở đâu về, mang cả đồ nghề tới dự tiệc. Sau một hồi cụng ly vui vẻ, tôi mang chuyện chiếc giường ra nói để cho mọi người... cười. Anh chàng thợ mộc cười to hơn cả, sau đó anh xách đồ nghề vào trong phòng. Kỳ cạch một lúc chừng vài phút rồi quay ra nói:
- Tôi “yểm” như thế là để vợ chồng ông khỏi... sòn sòn, chứ nếu không bây giờ hỏng hết “bánh kẹo” rồi! Cả nhà được một phen cười rần rần.
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận