11/01/2011 01:00 GMT+7

Phương tiện "quý phái" của teen

THIÊN ĐẰNG
THIÊN ĐẰNG

TTO - Nếu bạn từng đọc cuốn sách Sống xanh của Ngô Thị Giáng Uyên, hẳn còn nhớ ở nước Anh văn minh, người ta ghen tị với những người đạp xe vì trông họ rất “quý phái”. Không ít teen Việt cũng đang kết bạn với phương tiện “quý phái” này vì Trái đất thân yêu.

FztLUDJj.jpgPhóng to
Các thành viên CLB đạp xe vì môi trường VN (C4E VN - TP.HCM) đạp xe kêu gọi người dân TP.HCM hạn chế sử dụng túi nilông để bảo vệ môi trường vào một buổi sáng chủ nhật - Ảnh: Trung Uyên

Nhong nhong cùng xe đạp

Ngay cả trong những hoạt động đầy chất “ăn chơi” vào cuối tuần của teen, xe đạp vẫn là một lựa chọn yêu thích.

Dạo một vòng Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) chụp ảnh vào cuối tuần, teen sẽ có những kiểu ảnh thật thú vị với xe đạp bồng bềnh lướt gió. Đường từ trung tâm Sài Gòn ra Q.7 có những góc ảnh độc đáo mà teen chỉ có thể phát hiện khi vừa đạp xe chậm rãi vừa ngắm nghía.

Có câu hát: "Vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào". Tuy không gian nan đến thế nhưng chuyến du lịch bụi về Cần Giờ do Cẩm Anh (HS Trường Phổ thông năng khiếu TP.HCM) tổ chức cho cả lớp đầy ắp kỷ niệm.

Xuất phát lúc 4g với xe đạp, cả lớp tập trung đạp cật lực ở giai đoạn đầu. Đến khi thấm mệt thì buông lơi để vừa đi vừa ngắm cảnh. Tuyệt hơn hết, qua chuyến đi chậm rãi khám phá này, lớp của cô bạn chụp được rất nhiều tư liệu về ô nhiễm môi trường cho bài thuyết trình môn sinh học sắp tới.

Sáng chủ nhật, vừa đạp xe vừa kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường cũng lý thú teen nhỉ! Đây là chương trình do CLB đạp xe vì môi trường VN (C4E VN) tổ chức, thu hút nhiều teen tham gia.

Những chiếc xe đạp sẽ được cắm thêm lá cờ xanh có khẩu hiệu bảo vệ môi trường, các thành viên mặc áo thun xanh lá cây, đầu cột băng vải xanh có dòng chữ "Đạp xe vì môi trường". Hành trình đạp xe cũng liên tục được thay đổi, đi qua rất nhiều cảnh đẹp thành phố. Đó cũng là một tour xe đạp tuyệt vời và bổ ích đấy chứ!

Đạp xe vì Trái đất của chúng mình

Không hẹn mà gặp, “đạp xe trên phố như bay” trở thành xu hướng của nhiều teen Sài thành.

Bước vào lớp 12, lịch học thêm dày đặc và phải dị chuyển liên tục, Minh Đức (HS Trường THPT Lê Hồng Phong, Q.5) băn khoăn tìm phương tiện thay thế "chiếc xe hơi một tài xế, một tiếp viên" (tức là xe buýt ấy mà!) vốn gắn bó từ lâu. Và cuối cùng anh chàng quyết định đi xe đạp.

Ngọc Hương (HS Trường Phổ thông năng khiếu TP.HCM) vừa chuyển nhà về Q.Gò Vấp, “rà sóng giải trí” khu vực dân cư mới, cô bạn phát hiện nhiều chỗ dễ thương vô cùng. Quan trọng là tất cả các điểm này nằm gần nhau. Vậy là cô nàng chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển khá thường xuyên.

Sau một thời gian đạp xe đến trường trong niềm hứng khởi, Minh Đức vận động thêm nhiều bạn trong lớp cùng đạp xe. Ban đầu anh chàng cũng “bé cái lầm” khi cho rằng đạp xe vô cùng mất thời gian và tổn hao sức lực.

Ngọc Hương còn chia sẻ thêm “niềm vui con gái”: "Đạp xe vừa giúp mình giữ dáng lại phòng tránh các bệnh nguy hiểm như tim mạch, ung thư vú".

4dkTRjCe.jpgPhóng to
Khi dùng xe đạp để di chuyển tức là bạn đang thể hiện tình yêu với Trái đất của chúng mình! - Ảnh: Trung Uyên

Sự thật là với việc ra đường vào sáng sớm và giờ tan tầm kẹt cứng xe cộ ở Sài Gòn, xe đạp có tốc độ nhanh gần bằng xe máy và nhanh hơn trong những pha len lỏi. Với xe đạp, teen "bái bai" cảm giác nơm nớp lo sợ cảnh sát giao thông khi lái xe máy nhưng chưa đủ tuổi, không còn cảnh vét sạch túi để đổ xăng khi giá cả đang leo thang chóng mặt.

Niềm vui mua sắm chỉ được thỏa mãn khi bạn có thể thoải mái tạt vào chỗ này chỗ kia. Không ai khác ngoài cậu bạn ngựa sắt sẽ chiều ý bạn 100%, phí giữ xe rẻ hơn, vô cùng nhẹ nhàng trong di chuyển. Vì những lý do đó mà không ít tín đồ mua sắm "bồ kết" xe đạp.

Từ lợi ích thiết thực của phương tiện “quý phái”, teen khám phá ra mình có thể góp phần giải cứu Trái đất trước những biến đổi khí hậu.

Trong các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất (Earth hour) năm 2010 cũng có hoạt động đạp xe diễu hành đấy! Vì vậy, hãy nhớ tự hào nếu teen đang sở hữu và sử dụng phương tiện "quý phái" xe đạp! Cũng đừng quên khi đạp xe tức là teen đang thể hiện tình yêu với Trái đất của chúng mình! Và khi đạp xe, teen cần trang bị nón mũ, khẩu trang, áo khoác để chống bụi và nắng nhé!

THIÊN ĐẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên