30/05/2005 10:26 GMT+7

Phục hồi nhân phẩm

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chà, lâu quá mới nghe thấy cụm từ “phục hồi nhân phẩm”. Quán cà phê thiên hạ bàn rần rần.- Bàn cái gì?

- Thí dụ như nhân phẩm đâu phải cái bugi mà phục hồi? Nhân phẩm được phục hồi như thế nào? Nhưng có một câu hỏi đáng chú ý...

- Gì vậy?

- Tại sao chỉ có những cô gái bán dâm bị phục hồi nhân phẩm thôi? Còn những gã đàn ông vung tiền mua thân xác thì sao?

- Chà, tôi chưa nghe nói đàn ông đi phục hồi nhân phẩm bao giờ... Nhưng tại sao ông hỏi cắc cớ vậy?

- Bởi vì tôi nghe đồn có “danh sách của tú bà”. Nghe đồn có nhiều “anh giai”, “bác giai” tên tuổi lắm...

- Nếu “danh sách của tú bà” là có thật, ông định đề xuất đưa các “anh giai”, “bác giai” đi phục hồi nhân phẩm à? Như thế hơi bạo lực đấy!

- Nếu không thế thì các “anh giai”, “bác giai” còn quậy dài dài và mua đủ thứ. Từ mua thân xác đến mua ghế, mua chức, mua quyền lực... Mà đã mua chức quyền thì mua 1 lời 5, mua 5 lời 50...

- Cái đó người ta bây giờ gọi là buôn người đấy!

- Ồ, hóa ra cái sự mua chức, chạy quyền nó cũng gần với cái nghiệp của tú bà lắm, ông nhỉ?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất