Chị tin và đã trao trọn cho anh cả trái tim mình.
Anh nói với chị:
- Đợi anh lo cho thằng út học xong đại học, sang năm mình làm đám cưới, nhé em!
Chị gật đầu. Yêu nhau bốn năm đại học rồi ba năm đi làm, chị còn chờ đợi được huống hồ chỉ còn một năm.
Đùng một cái, anh bảo chị:
- Chúng mình chia tay, em nhé! Anh không thể làm khổ "người đó". Cô ấy đã yêu anh rất nhiều. Và anh cũng thế. Em hãy quên anh đi. Anh cầu mong cho em luôn hạnh phúc.
Đất trời như sụp đổ, chị thẳng tay tát vào mặt kẻ phụ tình. Chị hận anh - kẻ sở khanh chính hiệu. Để trả thù anh, chị vội vàng yêu người con trai khác.
Ngày chị bước lên xe hoa về nhà chồng cũng là ngày xe tang đưa anh về thế giới bên kia. Nhận được tin anh mất vì bệnh ung thư, chị bàng hoàng chợt hiểu ra tất cả.
Áo Trắng số 15(số 101 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận