- Thì cứ, chứ bây giờ có muốn... trốn cũng có được đâu!
● Chị bắt đầu công việc này khi nào?
- Sau khoảng... 1/10 thời gian để học làm bác sĩ.
● Thế chị được học gì trong quá trình ấy?
- Cách... sao y bản chánh.
● Chị áp dụng “chiên môn” của mình bao lâu một lần?
- Hầu như mỗi ngày, vì ngày nào mà chẳng có người bệnh.
● Thế chị “xử” được bao nhiêu trường hợp rồi?
- Làm sao mà nhớ cho xuể hả trời!
● Không có ai nói gì sao?
- Ai nói gì... thây kệ, miễn sếp im lặng là... ô-kê.
● Vậy lương tâm của chị cũng không lên tiếng à?
- Ui giời, sống chết là có số mà. Hãy xem cha con ông “người rừng” ở Quảng Ngãi ấy, có xét nghiệm gì suốt 40 năm trong rừng đâu mà vẫn... sống sót đấy thôi.
● Dạ, dạ, xin cám ơn chị...!
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận