Phòng tranh lạ của họa sĩ Ty

Tin, ảnh: H.SƠN
Tin, ảnh: H.SƠN

TTO - Tạo hình lạ, vẽ ngẫu hứng bằng màu nguyên gốc, không đề năm sáng tác... đó là phong cách tranh của họa sĩ Ty (tên thật Mai Hoàng Minh) đang được ra mắt tại gallery Mai's (mở cửa đến 30-6-2005, tại 16 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM).

TTO - Tạo hình lạ, vẽ ngẫu hứng bằng màu nguyên gốc, không đề năm sáng tác... đó là phong cách tranh của họa sĩ Ty (tên thật Mai Hoàng Minh) đang được ra mắt tại gallery Mai's (mở cửa đến 30-6-2005, tại 16 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM).

Anh là họa sĩ tự do ở Khánh Hòa, nghiên cứu mỹ thuật gần 20 năm nhưng mới bắt đầu vẽ từ năm 2000 đến nay. Ngoài một số triển lãm chung tại quê nhà, năm 2004 anh có triển lãm cá nhân đầu tiên tại Festival Huế và đây là lần vào triển lãm đầu tiên tại TP.HCM với 30 tác phẩm sơn dầu.

HL4hsLEq.jpgPhóng to xMblUrKV.jpg
Giấc ngủ trưa Câu cá, tranh sơn dầu của họa sĩ Ty

Bằng cách thể nghiệm qua thủ pháp tạm gọi là biểu hiện mang tính siêu thực, họa sĩ Ty muốn thể hiện khát vọng sống, ý thức tồn tại theo cách riêng của mình hòng dẫn ra cách nhìn mới trong những đề tài đã cũ.

Tin, ảnh: H.SƠN

Tin, ảnh: H.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất