Phát biểu của một số người khi lần đầu tiên tham gia giao thông ở VN

NGÔ NẶNG (Hà Nội)
NGÔ NẶNG (Hà Nội)

TTC - Nhà văn lãng mạn: Dũng cảm làm sao! Chỉ có những người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng mới dám làm như vậy.

omdgB0nI.jpg

- Nhà luật học: Không hề có luật lệ gì cả. Thật là một sự vô tổ chức.

- Nhà kinh doanh bảo hiểm: Đây đúng là mảnh đất hứa cho hoạt động nghề nghiệp của mình.

- Nhà triết học: Mọi phạm trù triết học đều bị đảo lộn. Ở đây mọi con đường không phải đều dẫn đến thành Rome mà có thể sẽ dẫn đến thành Ra... ma!

- Nhà giáo dục học: Quá đáng! Cần đầu tư rất nhiều cho việc giáo dục tôn trọng luật pháp.

- Nhà xã hội học: Ăn thua ở sự liều mạng.

- Nhà làm phim: Một phim trường vô cùng sống động. Giá như các nhà làm phim tốc độ lấy đây là phim trường hẳn sẽ hấp dẫn lắm.

- Dân bản địa: Chuyện thường ngày ở... huyện. Chả có gì lạ. Làm khác đi lại bị coi là hâm!

bflLrB9W.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGÔ NẶNG (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất