Dưới đây là những chia sẻ của Trung Kiên với Nhịp sống teen về những cảm xúc sau khi đoạt giải cùng những dự định sắp tới.
Phạm Trung Kiên chiến thắng kép Tiếng ca học đườngĐêm chung kết trao giải Tiếng ca học đường 2010Chung kết 4 tiếng ca học đường 2010: Thí sinh nam thắng thế
![]() |
Trung Kiên rạng rỡ khi nhận giải nhất cuộc thi TCHĐ 2010 - Ảnh: Gia Tiến |
“Ngại hát trước mặt ba mẹ”
* Cảm xúc của bạn hiện giờ thế nào kể từ sau chiến thắng tại cuộc thi Tiếng ca học đường 2010 đêm 25-7?
- Đến tận giờ vẫn còn choáng ngợp lắm! Bạn bè gọi điện quá trời mà điện thoại mà mình chỉ chờ mỗi điện thoại của ba mẹ. Ba mẹ lúc nào cũng điện hỏi thăm, nhắc nhở chuyện ăn uống, sức khỏe để thi hay không, có bị khan tiếng hay không… Cảm giác như có ba mẹ bên cạnh nên mình rất tự tin.
* Bạn nhắc đến ba mẹ mình nhiều như thế, nhưng sao không thấy ba mẹ đến cổ vũ con trai trong đêm chung kết nhỉ?
- Bởi vì mình không muốn cho ba mẹ vào đấy! Mình có tật là nếu có ba mẹ ngồi phía trước xem mình hát thì… rất khó hát vì mấtbình tĩnh. Từ Tiếng ca học đường 2008 đến khi ra Hà Nội dự thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2009, mình đều đi một mình. Tự lập cũng quen rồi!
* Nhớ lại từ lần đầu tiên tham gia cuộc thi Tiếng ca học đường khi chỉ mới 16 tuổi, bạn nghĩ gì?
- Đó cũng là lần đầu tiên mình tham gia sân chơi lớn như Tiếng ca học đường! Khi ấy chỉ nghĩ tham gia cho biết chứ không định hình được thế nào là một cuộc thi và chỉ hát theo bản năng. Hồi ấy khi lên sân khấu mình chỉ đứng mãi một chỗ, còn mong hát cho xong để vào nữa. Năm đó, ở đêm chung kết chọn ra tám người, do có hai bạn hát sai lời và mình được tiếp tục vào vòng trong.
![]() |
Trung Kiên giản dị và tinh nghịch trong đời thường - Ảnh: Khểnh Media |
Phạm Trung Kiên sinh ngày 5-5-1992, vừa tốt nghiệp THPT tại Trường Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận, đạt một số thành tích ca hát như: giải 4 cuộc thi Tiếng ca học đường 2008, giải 1 cuộc thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2009... "Ở nhà mình bắt đầu nghe ca sĩ Trọng Tấn từ năm lớp 10. Tất cả bài hát, album của Trọng Tấn mình đều có. Nghe và bắt chước theo cách hát của Trọng Tấn, thử xem mình có hát được như anh ấy hay không. Định mức mỗi trưa là phải hát bảy bài liên tục rồi mới nghỉ." - Kiên tâm sự. |
“Ba mẹ truyền cho lòng đam mê âm nhạc”
* Bạn đến với âm nhạc từ khi nào?
- Mình đến với âm nhạc từ năm lớp 8, khi thầy chủ nhiệm bảo mình lên hát một bài cho cả lớp nghe. Sau đó mình được thầy khen là có khả năng.
* Sống tại Bình Thuận thì bạn luyện thanh ra sao?
- Thật sự từ trước đến giờ mình chưa học qua lớp luyện thanh nào. Trước đây mình chẳng biết cách lấy hơi như thế nào nên khi hát dễ bị đuối. Chỉ có năm 2008, khi tham gia Tiếng ca học đường thì được thầy Trần Hiếu huấn luyện chung cùng các bạn đợt thi năm đó. Còn sau cuộc thi mình chỉ tập trung vào việc học ở trường.
* Năng khiếu âm nhạc của Kiên là được thừa hưởng từ ai trong gia đình nhỉ?
- Nhà mình chẳng có ai làm nghệ thuật cả. Ba mình buôn bán tại gia, còn mẹ làm thợ may nhưng nay đã nghỉ vì đau cơ tay. Anh trai đang học liên thông tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Nếu nói là lòng đam mê âm nhạc thì chắc do ba mẹ truyền cho. Mẹ thích hát và rất thường hát khi ở nhà. Còn ba đánh guitar hay lắm!
“Học đại học cho xong rồi mới tính đường ca hát”
* Thật sự bất ngờ khi biết bạn thi vào Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chứ không phải Nhạc viện TP.HCM đấy...
- Từ nhỏ tính mình đã thích sửa chữa máy móc này nọ rồi. Hồi đó ở nhà cũng hay táy máy và vọc các thiết bị trong nhà. Như cái đồng hồ cũ hoặc cái máy cassette cũ mà không nghe được nữa thì mình mở ra, lấy động cơ làm cánh quạt gắn vào đồ chơi. Sản phẩm đầu tiên của mình là một con tàu mà bỏ xuống hồ cá là nó lặn luôn! Mình thích trở thành kỹ sư nhưng đi hát cũng là niềm đam mê.
* Bạn đã có những dự định gì sau khi có kết quả đại học?
- Mình hi vọng sẽ đậu vào ngành cơ khí chế tạo máy của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Mình xác định trong bốn năm tới phải kiếm bằng được tấm bằng đại học cho yên tâm rồi mới tính tiếp những dự án sau. Trong lúc học nếu có ai mời hát thì sẵn sàng thôi nhưng vẫn ưu tiên việc học. Nếu học xong Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, mình có thể sẽ thi tiếp vào Nhạc viện TP.HCM. Lúc này mình chưa nghĩ gì về chinh phục khán giả. Có thể sau này mình sẽ nghĩ nghiêm túc hơn về con đường ca hát.
* Cảm ơn Trung Kiên vì cuộc trò chuyện này. Chúc bạn có những ngày nghỉ ngơi vui vẻ bên ba mẹ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận