06/01/2011 14:57 GMT+7

Pakistan - nơi nguy hiểm nhất cho nhà báo năm 2010

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Pakistan lần đầu tiên được chọn là nơi nguy hiểm nhất đối với các nhà báo vì có 8 người thiệt mạng tại đây trong năm 2010, tờ New York Times dẫn báo cáo mới nhất của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo hôm qua 5-1.

NjdKGJrP.jpgPhóng to
Các nhà báo Pakistan rất dễ là nạn nhân của các vụ đọ súng hoặc đánh bom liều chết - Ảnh: Reuters

Trong nhiều năm qua, Iraq luôn được xem là quốc gia nguy hiểm nhất cho các nhà báo. Tuy nhiên khi cuộc chiến tại đây đang có dấu hiệu lắng dịu và các hãng truyền thông lớn chuyển sang các điểm nóng khác trên toàn cầu, thì số nhà báo thiệt mạng tại Iraq đang giảm mạnh - có 5 nhà báo thiệt mạng trong năm 2010.

Trong khi đó, theo báo cáo của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo, việc tác nghiệp tại Pakistan đang ngày càng nguy hiểm hơn, tình trạng chính trị hỗn loạn đã kéo theo hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu, diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại các vùng giáp biên giới Afghanistan - nơi chính phủ đang chiến đấu chống lại phiến quân Taliban và Al Qaeda.

Cũng theo báo cáo, mặc dù các vụ ám sát nhà báo vẫn dẫn đầu danh sách các nguyên nhân gây thiệt mạng, nhưng những nguyên nhân do tình cờ rơi vào khu vực nổ bom hoặc giao tranh ác liệt cũng chiếm 40%, đặc biệt là tại Pakistan.

Báo cáo của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo cũng xếp Indonesia, Mexico vào Honduras vào danh sách những nơi nguy hiểm nhất cho nhà báo, với ba trường hợp thiệt mạng tại mỗi nước.

Trong khi đó, một báo cáo khác đến từ Tổ chức Nhà báo không biên giới lên tiếng về tình trạng các nhà báo bị bắt cóc bởi các nhóm khủng bố và sử dụng như một công cụ mặc cả. Có 51 nhà báo bị bắt cóc trong năm 2010, gần gấp đôi so với con số của hai năm trước đó.

Những kẻ cực đoan đã không còn coi nhà báo như là người trung lập, theo ông Tala Dowlatshashi, cố vấn cao cấp của Tổ chức Nhà báo không biên giới. “Các nhà báo đang vất vả để giữ hình ảnh khách quan của mình trong mắt những nhóm phiến quân. Nếu họ đại diện cho các hãng tin nước ngoài, các phiến quân sẽ coi họ là “những kẻ đại diện cho phương Tây và Mỹ”, còn nếu là phóng viên địa phương, họ sẽ bị chúng bắt cóc để lấy thông tin mật từ chính phủ”.

XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên