19/02/2010 17:00 GMT+7

Ông hổ

longhp
longhp

TTC - Người Việt sợ hổ, sợ cọp, nên không dám gọi đích danh hổ hoặc cọp mà gọi né: ông Hùm, ông Ba Mươi, Chúa Sơn Lâm, Mệ... Chỉ có một nhà thơ rất sợ cọp, lại được cha mẹ đặt tên cho là Phạm Hổ.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

BK4ImNsa.jpgPhóng to

Phạm Hổ sinh ngày 28-11-1926, nhằm năm Bính Dần, có lẽ vì thế mà được mang tên cọp. Phạm Hổ có nhiều tài làm thơ, vẽ tranh, nhưng rất sợ cọp.

Bạn bè kể lại, Hổ đi làm cách mạng ở rừng Bình Định lắm cọp, đêm ngủ, Hổ thường chen vào nằm giữa mọi người. Sợ hổ nhưng ông làm thơ về loài chim, loài thú, đặc biệt ông tả về tính nết con cọp rất vui và sinh động, trẻ con đọc rất thích.

Phạm Hổ sống chan hòa với mọi người, rất yêu quý vợ con, rất chiều đứa con gái tên là Sông Hồng nhưng không bao giờ đưa con vào xem hổ ở Sở Thú, mặc dầu Sông Hồng không sợ cọp và rất thích xem cọp.

Khác với Sông Hồng, Thúy Vinh con gái nhà văn Tôn Sắc ở Quảng Bình rất sợ hổ. Từ đó, cứ mỗi lần Vinh làm nũng, khóc lóc, mẹ chỉ dọa: "Im đi. Hổ nghe tiếng trẻ con khóc, nó đến là chết hết!". Cứ Vinh bắt dầu lè nhè khóc, mẹ kêu lên "Ông Hổ đến..." là Vinh im bặt, ôm lấy mẹ.

Rồi Mỹ đem máy bay B52 ném bom hủy diệt Quảng Bình, bố mẹ mang Vinh ra Hà Nội, sơ tán tại lán trại viết Quảng Bá, ở gần phòng viết của Hổ. Ông Hổ yêu quý bé Vinh mới lên 1 tuổi, thường đến bồng bế Vinh và kể cho cháu nghe nhiều chuyện chim, mèo, hổ, chó... Vinh rất thích và yêu quý ông Hổ.

Một lần không biết vì giận dỗi gì Vinh khóc rất lâu, ai dỗ gì cũng không nín. Nhớ lại chuyện Vinh sợ hổ ở Quảng Bình, mẹ quát: "Im đi. Ông Hổ đến!". Vinh liền im bặt, ôm lấy mẹ. Nhưng lần này ông Hổ đến thật... Vinh hé mắt nhìn thấy ông Hổ tươi cười bước vào, Vinh liền khóc ré lên. Vừa khóc to hơn trước vừa kêu lên: "Không sợ hổ đâu! Không sợ ông Hổ này đâu!” và giơ 2 tay đòi ông Hổ bế.

Tết năm Cọp này ông Hổ đã đi xa. Bé Thúy Vinh - người sợ hổ thì trở thành nghệ sĩ và đang dạy đàn dương cầm ở tận <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Paris, Đu-bai. Bé Sông Hồng - người không sợ hổ thì đã là nhà văn nổi tiếng và là biên tập viên của nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam.

TRẦN CÔNG TẤN

IjB77Ezx.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Canh Dần 2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

longhp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên