![]() |
Tôi về hưu vào tháng 7 năm 2026. Với kinh nghiệm và uy tín tạo dựng được sau hơn 30 năm viết báo thể thao, tôi đã được mời vào Ban chấp hành Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam. Thật kinh khủng, nhớ ngày nào của hơn 10 năm trước, Hội cổ động viên bóng đá VN chưa được chính thức thành lập, còn bị liên đoàn nhìn như thù địch sau vụ những “chai rượu tự trọng”; thì nay Hội đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của liên đoàn khi có số lượng hội viên lên đến trên 5 triệu người.
Cứ mỗi lần đội tuyển thi đấu quốc tế, chúng tôi phải thuê của VietNam Airline mấy chiếc máy bay để chở cổ động viên. Nhớ lại trận đấu tranh vé vớt với tuyển Uruguay hồi tháng 2-2025 ngay trên sân khách để tranh suất dự VCK Uôn cúp 2026 mà lạnh cả người. Chúng tôi đã phải chạy lo cho 10 ngàn cổ động viên sang tận Uruguay. Ở lượt đi, đội tuyển của chúng ta đã hòa 1-1 trên sân Rạch Chiếc có sức chứa 100 ngàn khán giả.
Đau làm sao, ở lượt về chúng ta đã dẫn 1-0 đến phút 89. Cái tay trọng tài đến từ châu Âu đã tưởng tượng ra một quả phạt 11m cho đội chủ nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bất phân thắng bại ở hai hiệp phụ, bước vào thi đấu luân lưu 11m, các tuyển thủ VN với tâm lý non nớt đã “chết” trên chấm phạt đền. Rất tiếc nhưng không buồn, vì những tuyển thủ như Công Viên, Trọng Hoang, Văn Quýt, Thành Lung, Tấn Trương… đều chỉ mới tròn 20 tuổi. Cái đích của chúng ta là ở Vòng chung kết Uôn cúp 2030. Khi ấy các tuyển thủ cũng chỉ mới 24 tuổi.
Đúng như dự báo, đội tuyển VN đã dễ dàng giành lấy suất dự vòng đấu cuối của châu Á nhằm xác định bốn suất chính thức đến Đức – chủ nhà VCK Uôn cúp vào năm 2030. Ở vòng đấu loại khu vực châu Á, tuyển VN đá bốn trận, ghi đến 28 bàn mà không để thủng lưới bàn nào.
Thật ở đời chẳng ai biết được chữ “ngờ”, còn nhớ ngày nào cứ viết báo là hay đem chuyện người Thái làm bóng đá như thế này, như thế kia để kêu gọi VFF học tập; thì nay, báo chí Thái Lan kêu gọi FAT (Liên đoàn bóng đá Thái Lan) phải qua học tập VFF về cách làm bóng đá chuyên nghiệp. Trong trận đấu mới đây, tuyển VN đã đè bẹp Thái Lan đến 8 bàn trắng.
Sau trận đấu này, Chủ tịch, Tổng thư ký FAT phải từ chức. Tiếp đến, các ông bầu bóng đá ở Thái Lan đã chịu hết nổi sự trì trệ của FAT nên thành lập ra TPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan) để điều hành bóng đá nước này. Trong lúc ở VN người hâm mộ đang rần rần bàn chuyện đi Qatar để xem vòng đấu cuối tranh suất dự VCK Uôn cúp 2030 thì bên Thái đang ì xèo chuyện bản quyền truyền hình bị bán với giá rẻ! Lại một chuyện nữa không ngờ:
Nhớ hồi 2012 chúng ta còn ì xèo theo chuyện bản quyền truyền hình bán 20 năm với giá có 6 tỷ đồng/năm; thì sau đó AVG với VPF đã vui vẻ ngồi lại với nhau để khai thác. Hiện nay, mỗi một năm như thế, bóng đá VN thu được tròm trèm 100 triệu USD từ tiền bán bản quyền truyền hình. Ông chủ AVG chơi rất đẹp khi không lấy một xu tiền lời nào, tặng hết cho bóng đá.
Thật là vui, nhớ ngày nào ông Kiên của VPF và ông Vũ của AVG đấu với nhau tưng bừng; thì nay, bất cứ trận đấu nào của đội tuyển cũng thấy hai ông ngồi sát bên nhau reo hò cổ vũ. Thật đúng là con Rồng cháu Tiên, giận nhau thì cũng có lúc, cuối cùng đều là anh em một nhà cả thôi.
Trở lại với cuộc đua tranh bốn suất dự vòng chung kết Uôn cúp 2030 tại Đức, các nhà bình luận bóng đá thế giới nổi tiếng của Tạp chí France Football, Kicker… đã dự báo rằng ba suất đầu khó thoát khỏi tay các đội Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, còn suất chính thức cuối cùng là cuộc chạy đua giữa đội tuyển Trung Quốc với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mọi dự đoán đều lộn nhào.
Sau trận mở màn giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản, France Football đã chạy trang nhất cái tít: “Đêm không tin vào thượng đế”! Đơn giản thôi, không ai ngờ các chàng trai Việt Nam đã thắng như chẻ tre đội tuyển Nhật Bản đến 3-0. Tiền đạo Lê Công Viên, người đang chơi cho Manchester United đã ghi hai bàn. Và bàn cuối được thực hiện bởi tiền vệ Nguyễn Thành Lung - người đang khoác áo Bayern Munich.
Toàn thắng cả bảy trận trước Nhật, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran, Qatar và Arabia Saudi, tuyển Việt Nam đã lần đầu tiên có mặt ở VCK Uôn cúp 2030. Tại lễ bốc thăm chia bảng VCK Uôn cúp, kết quả Việt Nam vào chung bảng B với tuyển Đức, Cameroon, Mỹ.
Ngay sau đó, HLV trưởng đội tuyển Đức là Philipp Lahm - người từng mang băng đội trưởng đội tuyển Đức vô địch Euro 2012 đã phát biểu: “Chúng tôi không lạ gì đội tuyển Mỹ và Cameroon. Điều chúng tôi ngại nhất là tuyển VN. Tôi đã có dịp xem họ thi đấu. Đó là một tập thể những cầu thủ trẻ, có tầm vóc không thua kém người châu Âu, chơi bóng kỹ thuật như Brarzil, và họ có một ưu điểm nữa là ý chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo rất cao”.
****
“Dậy, dậy cho rồi ông ơi, trưa trờ trưa trợt rồi kìa. Con hết sữa mà nhà cũng hết tiền rồi, coi đi lãnh đâu vài đồng nhuận bút về cho con đi. Cả đêm ngủ mớ la ầm ĩ thấy ghê. Cứ đọc mấy cái dự thảo chiến lược phát triển bóng đá cho lắm vào rồi tối nằm mơ”!
Trời, bà xã để tôi “nướng” thêm năm phút nữa thôi, tuyển VN đã vô địch Uôn cup 2030 rồi!
------------
(*) Xin lỗi nhạc sĩ Đức Huy vì đã nhại bài hát “Bay đi cánh chim biển”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận