- Trời, nói tiếng gì vậy?
- Tiếng Anh, bởi bây giờ nói tiếng Anh được đối xử tốt hơn nói tiếng Việt, đi đâu cũng được o bế, chào mời nhã nhặn, lại được các em xinh tươi bẽn lẽn khuyến mãi một số nụ cười...
- Nhưng ông chạy xe ôm, đâu có đi máy bay, vào nhà hàng khách sạn hay vi vu Nha Trang, Đà Lạt đâu mà sắm tiếng Anh?
- Bởi thân phận mình hổng ra sao nên mới càng phải sắm tiếng Anh, lõm bõm cũng được, biết đâu... đổi đời!
- Người ta trọng vọng những người nói tiếng nước ngoài vì thói tự ti. Số khác thì quen nếp nghĩ “Tây nó sang”, thấy kẻ sang thì xun xoe khúm núm. Cũng có một số người cởi mở với người nói tiếng nước ngoài vì lòng hiếu khách. Nhưng tóm lại, tui thấy nhiều người lịch sự, ân cần với Tây cũng có lý...
- Vì sao?
- Vì nhiều khi người Việt mình đối xử với nhau suồng sã quá, lâu dần thành thói quen coi thường nhau. Có câu “tương kính như tân”, đừng quá khách sáo nhưng lúc nào cũng phải trân trọng nhau mới được!
- Nói rất hay! Ô-kê, gút, gút!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận