![]() |
Tiết mục "Hò kéo pháo" của Đoàn văn nghệ quần chúng tỉnh Cà Mau - Ảnh: Vũ Châu |
Với một băngrôn nhỏ ghi tên liên hoan khuất trong bóng tối trước cổng ĐH Cần Thơ, các xe chuyên chở cảnh trí, nhạc cụ và cả diễn viên chạy vào cổng phụ, vài ngọn đèn rọi đủ sáng một băngrôn khác ngay trước cửa hội trường... Liên hoan “Tiếng hát hò hẹn chín dòng sông” đã được diễn ra như thế.
Với chủ đề “Hướng về Điện Biên” và qui định các đơn vị tham gia (45 - 60 phút) phải có 30% tiết mục gắn với chủ đề, ban tổ chức đã tạo nên những chương trình được dàn dựng trùng lắp, khiên cưỡng đến nặng nề.
Các đơn vị khai mạc đêm đầu tiên đã tỏ ra rất cố gắng bám sát chủ đề qui định của liên hoan và đã tạo nên những tràng vỗ tay khá rời rạc. Nhà văn hóa Quân khu 9, Bạc Liêu, Vĩnh Long... diện kiến khán giả với những tiết mục không mấy ấn tượng. Đêm khai mạc kết thúc khi chỉ còn lại ban giám khảo và khoảng 20 khán giả!
Những ngày thi kế tiếp không khí cũng không mấy khả quan khi diễn ra trong cảnh “cửa đóng then cài”. Khán giả chủ yếu cũng chỉ là các đoàn xem lẫn nhau vì sinh viên ĐH Cần Thơ phải nghỉ sớm để sáng hôm sau còn lên giảng đường!
An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ... đi theo chủ đề qui định nên cũng không tạo nên điều gì mới mẻ ngoài việc trình diện một vài giọng đơn ca đã gần vươn tới tầm chuyên nghiệp như: Linh Thụy, Đăng Khôi, Mê Linh...
Riêng đơn vị Trường ĐH Cần Thơ - sau chương trình chào mừng vào đêm khai mạc khá mờ nhạt - bỗng như bừng sáng với một chương trình khá hoành tráng. Với số lượng diễn viên vượt quá qui định và lợi thế sân nhà, ĐH Cần Thơ đã tỏ rõ sức trẻ của mình. Hai hợp xướng mở đầu và kết thúc Du kích sông Thao và Đường chúng ta đi đã tạo nên ấn tượng, các tiết mục giữa chương trình cũng thật sôi động như minh chứng một sức sống tươi mới. Nhưng cũng chỉ có thế, chương trình lại được phân chia hai phần rõ rệt như các đoàn khác.
Điều ngạc nhiên lại đến từ Long An - đơn vị này diễn cuối trong đêm thứ hai, song đã giữ chân được khán giả và tạo ra rất nhiều tràng vỗ tay giữa các tiết mục cùng lời chúc mừng của nhiều trưởng đoàn bạn.
Với tên chương trình Khúc đàn kìm, Long An đã dẫn dắt khán giả dõi theo một câu chuyện xúc động bắt đầu từ ngày người lính miền Nam theo cha ra tận thủ đô - 1945, anh đã tham gia chiến dịch Điện Biên và ngã xuống dưới chân đồi Him Lam, khi vẫn còn mơ ước một ngày trở về quê mẹ Long An nghe lại tiếng đàn kìm. Chương trình được cấu tứ khéo léo với lời dẫn sâu sắc, kết hợp ánh sáng có chọn lọc đã thật sự gây được ấn tượng cho từng tiết mục, nhưng thật đáng tiếc nội lực của ca sĩ, diễn viên múa... của đoàn này lại khá yếu so với khu vực. Tuy nhiên, đây là đoàn xứng đáng đoạt giải đạo diễn dàn dựng, nếu có.
Hai năm tổ chức một lần nhưng liên hoan “Tiếng hát hò hẹn chín dòng sông” lần này đã bộc lộ khá nhiều khuyết điểm trong công tác tổ chức. Nếu không có sự tham gia của Đài truyền hình Cần Thơ trong chương trình trực tiếp đêm khai mạc và bế mạc liên hoan, có lẽ người dân Cần Thơ và các tỉnh lân cận đã không hay biết gì về sự tề tựu ca múa nhạc quần chúng lớn nhất này.
Nhưng, như một người dân Cần Thơ đã phát biểu: “Sân khấu được trang trí bằng vải màu trắng, xếp gợn sóng, cứ như những tấm phản quang đập ngược vào mắt người xem truyền hình”. Có lẽ “Câu lạc bộ giám đốc các nhà văn hóa trung tâm” đồng bằng sông Cửu Long cần xem xét lại toàn diện về lần qui tụ này.
Giữa vô số chương trình ca nhạc chuyên nghiệp thiếu màu sắc riêng và đầy những “nỗi đau tình” như hiện nay, những đợt liên hoan văn nghệ quần chúng như liên hoan “Tiếng hát hò hẹn chín dòng sông” là một việc làm đáng trân trọng của Bộ Văn hóa - thông tin. Nhưng đã tổ chức xin hãy cố gắng để mỗi lần gặp mặt sẽ trở thành những cuộc hội ngộ đầy ắp kỷ niệm vui cho mỗi người từ diễn viên đến lãnh đạo đoàn...
Có khó khăn không khi tạo ra sân chơi mang đầy đủ hương vị của từng vùng đất đồng bằng đầy chất tài tử, phóng khoáng với từng chủ đề riêng biệt của mỗi đoàn?
Lặng lẽ - rất lặng lẽ, liên hoan đã khép lại vào đêm 21-11-2003, những chuyến xe chở đầy diễn viên, nặng trĩu những vui buồn đã tỏa đi trong đêm. Cần Thơ ơi, tiếc quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận