Phóng to |
![]() |
| Phố việc làm trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp) |
Ảnh: T.T.D |
Chỉ trên 1,5km ở đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP.HCM) hiện diện gần 50 cơ sở dịch vụ việc làm. Trên 200m đường Cách Mạng Tháng Tám (gần công viên Lê Thị Riêng) cũng ken dày gần 20 cơ sở như vậy. Thông tin rao tuyển lao động được dán tràn lan, mỗi ngày thu hút cả ngàn người đến giao dịch. Nhưng bao nhiêu người tìm được việc? Và chuyện gì đang diễn ra tại các phố việc làm?
Tìm việc mà…phát khóc
Phóng to |
| Mỏi chân...tìm việc |
Vừa đến nơi thì Thành, chàng SV ĐH Y dược TP.HCM cùng đi với chúng tôi, chợt nhận ra: “Ủa, chỗ này bữa trước TT Minh Chính mới giới thiệu đây mà”. Một người tên Minh nhìn chúng tôi thông cảm: “Xin lỗi, đủ người rồi”. Buổi chiều, nhân viên TT Liên Anh đề nghị chờ đến hôm sau nhận việc mới, chúng tôi không chịu, họ bèn trả lại 40.000 đồng, mất toi 10.000 đồng “phí văn phòng” theo quy định dán trên vách.
Giữa Thành với TT Minh Chính từng có mối “ân oán” riêng. Cuối tháng 8-2003, Thành chở cô bạn gái đến đây xin việc bán bánh trung thu, nhân viên TT thu 70.000 đồng rồi giới thiệu sang số 700 Phan Văn Trị, trụ sở của... TT An Khánh. Tại đây, họ đưa ra một giấy “cam kết lao động” có điều khoản: “Trường hợp nhà tuyển dụng nhận vào làm nhưng không chịu làm... phải mất 100% phí” bắt Thành đọc, ký rồi mới giới thiệu đến chỗ làm trên đường Nguyễn Oanh mà không nói gì thêm về điều kiện làm việc tại đó. Vì muốn có việc, Thành ký.
Đến Nguyễn Oanh, Thành được cơ sở bán bánh ra thêm điều kiện: “Thử việc hai ngày, không được sẽ cho nghỉ”. Cảm giác bị lừa, Thành chở bạn gái quay lại thì TT Minh Chính từ chối trả lại phí với lý do “bên An Khánh nói anh chị không nhận việc, hơn nữa riêng phần bên ấy là 35.000 đồng”. Còn TT An Khánh viện cớ người xin việc đã đọc “cam kết lao động” nên nay không nhận việc thì coi như mất phí. Quá tức giận vì cảnh ăn chia này, Thành giật lấy hồ sơ chạy đi báo công an thì bị một nam nhân viên chạy theo thộp cổ, cô bạn khóc nức nở giữa phố.
Thư của bạn Nguyễn Thị Lý (hiện tạm trú trên đường Tô Hiến Thành, Q.10) gửi Nhịp sống trẻ kể: sau khi rớt đại học, Lý rủ cô bạn đến chi nhánh Công ty H&Y trên phố việc làm Cách Mạng Tháng Tám tìm việc làm tạm. Nhân viên TT vồn vã mời vào rồi giới thiệu đến địa chỉ 84 Trần Quang Diệu bán dép: “Em đưa chị 40.000 đồng, đến đó không thích làm thì quay lại chị trả tiền”. Nhưng địa chỉ đó là một tiệm uốn tóc.
Lúc quay trở lại, chị nhân viên vỗ trán: “Chị ghi nhầm số rồi, 48 chứ không phải 84”. Đến địa chỉ 48, chủ tiệm dép vặn hỏi “kinh nghiệm” rồi ghi phía sau giấy giới thiệu “đã có người rồi”. Hai giờ chiều, nhân viên TT không tìm được việc khác nên hẹn đến hôm sau, còn muốn hoàn phí phải đợi hai ngày nữa. Năn nỉ mãi Lý và My mới rút lại được 30.000 đồng.
Tại TT này chiều 5-11, chúng tôi chứng kiến cảnh cãi nhau gay gắt giữa bạn Nguyễn Văn Út với nhân viên TT. Út quát tháo: “Trả tiền ngay, không tôi đốt nhà”. Chị nhân viên cũng không vừa: “Làm gì dữ vậy, bộ có mình mày xin việc hả?”. Út cho biết TT giới thiệu hai chỗ, một ngưng tuyển từ lâu, một yêu cầu quá cao.
Những “chiêu” nào đang tung hoành?
Phóng to |
| Tìm việc tại phố việc làm trên đường Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh: T.T.D. |
Một buổi sáng đầu tháng chín, bám theo xe của đôi bạn trẻ vừa phóng ra khỏi TT Quế Dương trên đường Phan Văn Trị, chúng tôi chứng kiến cô gái đang ngồi phía sau bỗng kêu bạn trai tên Đăng, SV ĐH Luật TP.HCM, dừng xe lại vì cô phát hiện một chuyện lạ lùng: địa chỉ ghi trên giấy giới thiệu y chang địa chỉ trên tờ báo cô đang cầm. Sau đó, Đăng đã cãi nhau một trận với nhân viên TT: “Nghe mô tả công việc tôi đã ngờ ngợ. Loay hoay đóng phí nên chúng tôi không kiểm tra ngay, lúc ra khỏi TT mới biết...”.
Không chỉ “cọp dê” trên báo, các TT còn tổ chức mua thông tin việc làm hẳn hoi. Chị C., nhân viên một TT trên đường Phan Văn Trị, nói trong lúc vui miệng: “Mỗi tin 2.000 - 3.000 đồng hoặc 50.000 đồng cho một xấp 30 tin, nguồn từ mấy người làm trong các báo hay các TT dịch vụ việc làm nhà nước”. Theo chị Nguyệt (quê Quảng Ngãi), từng có hai tháng làm nhân viên tại một TT, đa số thông tin là “copy” từ chính các bảng tuyển dụng trên đường phố. Ra sao mặc kệ, lao động không tìm được việc thì họ vẫn thu được 10.000 đồng “phí văn phòng”.
Một “chiêu” độc địa khác mà các TT áp dụng là tuyển người cho nhau, gạ người xin việc chịu làm “tư vấn viên việc làm” rồi... thu phí, viết giấy giới thiệu sang TT khác. Tại TT Hoa Phượng (Phan Văn Trị), một chị tên Hường phải năn nỉ mãi mới lấy được 500.000 đồng thế chân sau một ngày học việc: “TT Thành Điền thu 50.000 đồng rồi giới thiệu tôi qua Hoa Phượng”. Bằng cách đó, TT Hoa Phượng và các TT khác sử dụng lao động hoàn toàn miễn phí.
Việc các TT và các chi nhánh tuyển dụng cho nhau là thủ đoạn gây nhiều uất ức cho người xin việc, điển hình là Công ty H & Y có tới bốn chi nhánh trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Kiệm, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo. Và chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhân viên chi nhánh trên đường Cách Mạng Tháng Tám phát hành giấy giới thiệu mang địa chỉ của cả các chi nhánh còn lại.
Phóng to |
| Giấy giới thiệu và nơi tuyển dụng cùng... địa chỉ - Ảnh: Thái Bình |
Phố “ma” việc làm sắp “sập tiệm”?
Mới đây, UBND quận Gò Vấp đã thành lập một đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra các TT trên địa bàn quận. Sáng 12-11, chúng tôi được chứng kiến cảnh nhân viên của gần 30 TT trên phố việc làm Phan Văn Trị (đoạn phường 10) tranh nhau đóng cửa lảng tránh đoàn kiểm tra.
Sau ba đợt “đột kích”, kết quả thu được bất ngờ: hầu hết không xuất trình được giấy phép kinh doanh, không hợp đồng liên kết giới thiệu việc làm, không có chế độ báo cáo thuế... Một kết quả tương tự cũng đến từ đợt kiểm tra hơn 20 TT thuộc phường 7.
Đối với các TT không xuất trình được giấy phép kinh doanh, theo bà Hoàng Thị Nhung - cán bộ chuyên trách phường 10, việc xử lý hoàn toàn nằm trong tầm tay. Điều đáng nói là một số doanh nghiệp được cấp phép hẳn hoi nhưng lại giở đủ thứ trò: tự thành lập nhiều chi nhánh, không báo cáo thuế, không hợp đồng sử dụng lao động...
Chẳng hạn giấy phép doanh nghiệp tư nhân An Khánh do Nguyễn Văn Mạnh đứng tên, nhưng Mạnh lại thường trú tại tỉnh Ninh Bình và công an phường cũng chẳng biết ông ta là ai, trong quá trình hoạt động lại để phát sinh nhiều tranh chấp đến nỗi ông Hoàng Đức Nhu, phó trưởng Công an phường 7, cho biết sắp tới sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép.
Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra quận Gò Vấp, một cơ chế quản lý và “hậu kiểm” thật chặt chẽ đối với các doanh nghiệp dịch vụ việc làm được Sở Kế hoạch - đầu tư cấp phép hoạt động đang là vấn đề bức thiết đặt ra. Nếu không, nước mắt tìm việc sẽ còn chảy dài trên các phố việc làm.
|





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận