![]() |
Có anh lính nông dân lên văn phòng đại đội lấy giấy giới thiệu đi công tác. Thư ký văn phòng lấy mẫu giấy giới thiệu in sẵn, theo từng đề mục, cứ thế điền vào. Họ tên: Nguyễn Văn Hữu. Tuổi: Sinh năm 1930. Cấp bậc: ...
Đến đây, thư ký viết tắt theo ký hiệu một vòng tròn phết xuống một gạch đầu nhọn nghĩa là cấp bậc đội viên. Viết xong giao cho người xin giấy đem lên đại đội lấy chữ ký, xong trở lại đóng dấu. Nhận mảnh giấy đại đội trưởng ký xong giao lại; nghiêm chào rút lui, anh ta vừa đi vừa đọc, chưa ra khỏi cửa đã kêu lên:
"A! Có cấp bậc ó đâm nữa ta!".
- Cái gì mà ó đâm?
- Dạ thưa rõ ràng - vòng tròn là chữ o, trên sổ xuống là dấu sắc - có phải đánh vần là o sắc ó không? Dấu sắc đầu nhọn đâm xuống rõ ràng là cấp bậc ó đâm rồi!
TRẦN KIM TRẮC
Tuổi Trẻ Cười số 319 (ra ngày 01-11-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận