![]() |
Nữ cảnh sát trưởng Marisol Valles Garcia tại nhiệm sở ở Praxedis G.Guerrero, một trong những nơi đáng sợ của Mexico - Ảnh: Reuters |
Quan chức thị trấn Praxedis Guadalupe Guerrero, bang Chihuahua, cho biết cô Gracia xin nghỉ từ ngày 2 đến 7-3 để du lịch đến Mỹ nhưng đã không trở về sau khi hết hạn phép. “Bởi vì không có thông báo gia hạn vắng mặt, thị trưởng đã quyết định cách chức cô ấy” - thông báo ngày 7-3 cho biết. Song có ý kiến cho rằng đây là một quyết định vội vã bởi nữ cảnh sát trưởng đang rất cần sự hỗ trợ. Cô xin nghỉ phép để qua Mỹ chạy chữa cho con nhỏ đang bị bệnh. Từ đó không còn tìm thấy dấu vết nào của cô.
Một nhóm nhân quyền bang Chihuahua, Mexico nói họ hàng và bạn bè của Garcia cho biết cô nhận được “những lời đe dọa sát hại qua điện thoại của một băng tội phạm buộc cô làm việc cho chúng”.
Garcia trở thành tâm điểm chú ý và được xem như người phụ nữ dũng cảm nhất Mexico khi tự nguyện ứng cử vào vị trí cảnh sát trưởng của Praxedis G. Guerrero vào tháng 10-2010 khi mới 20 tuổi và đang là sinh viên trường luật. Thị trấn, nằm sát bên thành phố bạo lực nhất nước là Ciudad Juarez, đã không có cảnh sát trưởng từ năm 2009 do không ai dám đảm nhận vị trí này sau khi người tiền nhiệm của Garcia bị chặt đầu và 15/17 nhân viên của đội cảnh sát bị sát hại.
Trong buổi phỏng vấn sau khi nhậm chức, Garcia đã nói đầy quyết tâm rằng sẽ kêu gọi người dân đứng lên đẩy lùi bạo lực và chụp ảnh cùng với khẩu súng M16.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận