![]() |
Nữ cảnh sát trưởng 20 tuổi Marisol Valles tại văn phòng làm việc ngày 19-10 - Ảnh: AFP |
“Cô Marisol Valles Garcia trở thành tân cảnh sát trưởng thị trấn Guadalupe bởi cô là người duy nhất dám nhận vị trí này”, Văn phòng thị trưởng Guadalupe ra thông báo hôm 18-10.
Thị trấn Guadalupe, thuộc vùng Valle de Juarez, khu vực biên giới giáp bang Texas (Mỹ), là một thị trấn nhỏ với khoảng 10.000 dân. Tuy nhiên, Guadalupe mắc “vận hạn” lớn bởi nó chỉ cách Ciudad Juarez khoảng 60km về phía tây.
Ciudad Juarez là thành phố bạo lực nhất Mexico, bởi nó là địa điểm cực kỳ quan trọng trong tuyến đường vận chuyển ma túy từ Mexico sang Mỹ. Nơi đây là pháo đài của băng đảng ma túy Juarez, khét tiếng với thủ đoạn chặt đầu và băm xác địch thủ rồi vứt ra nơi công cộng để thị uy. Trong vài năm qua, băng Juarez đã mở cuộc chiến tranh giành lãnh địa với băng đảng đối lập Sinaloa. Chỉ trong vòng ba năm, 6.500 người đã thiệt mạng ở Ciudad Juarez do các vụ chém giết, thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng ma túy.
Nằm ngay cạnh Ciudad Juarez, Guadalupe cũng trở thành một địa điểm trung chuyển ma túy cực kỳ tấp nập của các băng đảng Mexico khát máu. Cựu thị trưởng Guadalupe Jesus Manuel Lara Rodriguez đã bị sát hại ngay tại nhà ngày 19-6 vừa qua ở Ciudad Juarez sau khi nhận được một số thư đe dọa.
Marisol Valles đã lập gia đình, hiện đang là sinh viên ngành tội phạm học tại Trường ĐH Văn hóa ở Ciudad Juarez. Cô trở thành nữ cảnh sát trưởng đầu tiên ở Guadalupe. “Ở đây tất cả mọi người đều sợ hãi - cảnh sát trưởng Marisol Valles tuyên bố khi nhậm chức - Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để thay thế sự sợ hãi bằng sự an toàn”. Valles sẽ tiếp quản một văn phòng làm việc nhỏ xíu cùng với bốn cảnh sát và một xe tuần tra. Lực lượng này chỉ đủ sức thực hiện hai chuyến tuần tra mỗi ngày và vẫn phải nhờ tới sự hỗ trợ của quân đội.
Tân cảnh sát trưởng cho biết nhiệm vụ của cô không phải là đối đầu với bọn tội phạm, một nhiệm vụ thuộc chính quyền liên bang, mà là cải tổ lực lượng cảnh sát tuần tra địa phương. Cảnh sát trưởng Marisol Valles dự định tuyển thêm ba cảnh sát nữ cho văn phòng của mình, và sẽ tập trung xây dựng các chương trình bảo vệ an ninh cho các khu dân cư, trường học, khu vực công cộng. Cô còn lên kế hoạch thành lập mạng lưới giám sát có sự tham gia của người dân hay thậm chí sử dụng xe đạp làm phương tiện tuần tra.
Cô nữ sinh viên trẻ trung, xinh xắn giải thích: “Kế hoạch của tôi bao gồm các dự án ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Kế hoạch ngắn hạn bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi làm việc. Đó là đi thăm từng gia đình trong thị trấn, cho họ biết chính quyền trân trọng sinh mạng của từng người dân. Bước thứ hai là thuyết phục mọi cư dân tham gia việc bảo vệ an ninh của chính quyền. Và bước cuối cùng là giảm thiểu tỉ lệ phạm pháp với sự hỗ trợ của tất cả mọi người”. Cô khẳng định sẽ kêu gọi người dân dũng cảm đứng lên chống bọn tội phạm.
Thị trưởng Guadalupe là ông Jose Luis Guerrero khẳng định cô Marisol Valles “phù hợp với tiêu chí tuyển dụng”, là người có đạo đức và nguyên tắc, đồng thời có kinh nghiệm chống tội phạm nhờ theo học ngành tội phạm học. Cô sẽ tốt nghiệp trong năm nay.
Tổng thống Mexico Felipe Calderon khởi xướng cuộc chiến chống ma túy từ tháng 12-2006. Đến nay đã có hơn 28.000 người thiệt mạng trên toàn quốc do các vụ bạo lực liên quan đến ma túy. Chỉ trong vài ngày qua, ít nhất chín người đã bị sát hại ở Ciudad Juarez, trong đó có một phụ nữ bị chặt đầu. “Bọn tội phạm không quan tâm là giết ai, bất kể phụ nữ hay trẻ em - đại diện chính quyền bang Chihuahua nói - Chúng ngày càng khát máu”.
Chính quyền liên bang thừa nhận ở cấp địa phương, lời đe dọa “bạc hay là chì” (ám chỉ nhận tiền hay bị bắn chết) đã buộc hàng ngàn cảnh sát cấu kết với các băng đảng ma túy. Ở cấp địa phương, cảnh sát Mexico được trang bị rất nghèo nàn và có mức lương trung bình chỉ khoảng 320 USD/tháng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận