NSƯT Phi Vũ: Xiếc không có chỗ cho sợ hãi

ÚT CẦN THƠ
ÚT CẦN THƠ

TTC - Phi Vũ kể hồi nhỏ lúc còn ở quê nhà nơi xứ Huế mộng mơ, mới 11, 12 tuổi anh đã leo lên cây sào cao nghều nghệu. Ở Huế hay có cuộc thi múa lân, giải thưởng hổng có bao nhiêu, chừng một hai đồng bạc thôi nhưng thấy vui nên mấy đội lân hay xúm vô để giựt giải.

Xr5rdxFT.jpgPhóng to

Mấy ông người lớn bự chần dần vậy mà thua đội con nít loắt choắt do Phi Vũ cầm đầu. Sau đó, đoàn xiếc VN có vô Huế tuyển người, cậu bé Phi Vũ nhanh nhẹn ngay lập tức được chấm. Gia đình có hai ông anh lớn là Phi Lâm, Phi Hùng đã theo xiếc nên ba anh kiên quyết giữ thằng út Phi Vũ ở nhà để đi học đàng hoàng. Không ngờ, ông già tính hổng bằng… mấy thằng con tính! Sau đó, Phi Hùng về quê và dẫn Phi Vũ vô tuốt Sài Gòn đi theo xiếc luôn. 5 năm sau, mấy ông con đáo để mới dám thông báo cho ông già hay!

Vô nghề từ khoảng năm 1978, Phi Vũ theo đoàn xiếc Độc Lập (tiền thân của đoàn xiếc TP.HCM ngày nay. Khi đó vẫn còn là đoàn tư nhân). Vì thấy cậu nhỏ Phi Vũ siêng năng, cầu tiến nên Phi Hùng và Minh Nhật (anh lớn trong đoàn xiếc) thương tình chỉ quá trời chiêu, vậy là trong thời gian ngắn, Vũ đã tập được tới mấy tiết mục từ leo cột, nhào lộn đôi, nhào lộn vòng lửa tới xà đơn nghệ thuật. Tới chừng đoàn xiếc Độc Lập trở thành đoàn xiếc nhà nước (xiếc TP.HCM) từ năm 1986 tới bi giờ, Phi Vũ vẫn tiếp tục gắn bó với đoàn. Có thể nói anh là một trong những người đầu tiên của đoàn vẫn còn trụ tới ngày hôm nay, được xem là một trong những “trưởng lão” của đoàn. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ xiếc đầu tiên được phong NSUT.

Anh kể làm nghệ sĩ xiếc cực lắm, phải là những người có năng khiếu, yêu nghề đặc biệt là can đảm mới bám trụ được với nghề. Nhắc tới vụ can đảm Phi Vũ hào hứng lắm: “Mấy anh làm xiếc toàn mấy anh không sợ chết là gì, bởi vậy thấy diễn viên trẻ khi diễn cứ sợ cái này cái kia là tôi… ngứa mắt lắm!”. Hồi mới vô nghề, do khớp khán giả, Vũ cứ thế lao từ cây sào cao cắm đầu xuống đất. May mà anh Phi Hùng và Minh Nhật đã dự phòng trước nên kịp lúc bay ra vớt cậu nhỏ. Trong cuộc đời làm xiếc, Phi Vũ tổng kết ít nhất anh phải đi cấp cứu tới 5 lần, còn mấy vụ cọ quẹt trầy da, trật chân nhiều vô số kể. Anh nói có lần anh bị đập đầu xuống đất, đi cấp cứu 5 ngày sau còn… im re. Ngay lúc ai cũng tưởng anh xong rồi thì may quá Phi Vũ tỉnh lại. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may. Cái cú đập đầu suýt chết đem đến cho anh bà xã bây giờ. Đó là thời điểm đoàn đi lưu diễn Ninh Hòa, không ai chăm sóc Phi Vũ nên cô diễn viên Ngọc Hương trong đoàn cũng là con gái cưng của ông bà chủ gánh xiếc Độc Lập đã thương tình kề cận anh mỗi ngày, vậy là tình cảm nảy sinh… Chuyện tình y như phim này khiến có người nghi ngờ: Hổng biết Phi Vũ có dùng khổ nhục kế? Nếu thiệt đúng như dzậy thì phải phong Phi Vũ là đại sư phụ!

Phi Vũ cũng có lần làm việc nhiều quá nên bị lao lực, tràn dịch màng phổi phải nằm cả tháng trời trong bệnh viện. Ra viện, thấy mình yếu quá anh tự nhủ: Thôi, tới đây bỏ nghề là được rồi! Vậy mà mấy tháng sau khoẻ lại, anh tiếp tục leo lên sân khấu, làm như cái nghề đã ăn vô máu, tính chạy thì ông tổ ổng níu áo áo kéo lại! Lặn lội qua đủ thứ thăng trầm, gai góc trong nghề nên giờ diễn ở đâu, diễn cho ai Phi Vũ cũng chả hề bị khớp.

Nghề xiếc cũng có những năm tháng thử thách anh kinh khủng. Vào những năm 1989,1990, hoạt động của xiếc gặp khó khăn. Nghệ sĩ phải đối mặt với miếng cơm manh áo hàng ngày. Chả biết làm gì ngoài xiếc, thế là ngày đó Phi Vũ phải đi vác gạo mướn. May mà anh cũng gắng chịu đựng sau đó vượt qua được những ngày khốn khó, chứ nếu không có khả năng dân buôn gạo đến giờ có thêm một anh chàng bốc vác vừa đi vừa tung hứng… mấy bao gạo! Chịu thương chịu khó vậy nên trong mấy hoạt động đoàn thể Phi Vũ được tín nhiệm dữ lắm! Anh nổi tiếng vì tới 45 - 46 tuổi vẫn còn là đoàn viên… già hổng chịu trưởng thành Đoàn. Số là Phi Vũ có cả chục năm làm bí thư chi đoàn xiếc TP.HCM, có cả chân trong Thành Đoàn rồi Hội Liên hiệp thanh niên. Ở chỗ nào anh cũng hoạt động rần rần nên hết 30 rồi tới 40 tuổi mọi người vẫn giả lơ để anh vẫn là… đoàn viên trẻ, năng nổ!

Hiện giờ ngoài chức vụ trưởng đội Mặt trời đỏ của đoàn xiếc thành phố, người ta hay thấy Phi vũ diễn xiếc hề phục vụ cho mấy em thiếu nhi. Tiết mục của anh không quá cao siêu nhưng bọn con nít mê lắm, lần nào anh diễn chúng cũng nhào lên sân khấu rần rần. Anh diễn khá thoải mái, nhẹ nhõm nên không chỉ con nít mà người lớn cũng thích. Vậy là Phi Vũ cũng có khán giả riêng mình dù có lúc họ chả nhớ anh tên chi.

Đời xiếc là vậy đó nhưng có hề gì, miễn là cho đến tuổi về vườn vẫn còn được sống với đam mê của mình là niềm vui quá xá lớn rồi!

AECNXukW.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 470 ra ngày 15/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ÚT CẦN THƠ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất