![]() |
Trong phim Đêm săn tiền, tui vô vai một ông già chuyên soi ếch để đổi lấy miếng ăn. Một lần đi soi, bắt được con rắn hổ mang. Sau một hồi “so cựa” với nó (thật ra con rắn hổ mang đã được mấy anh em đạo cụ “khóa môi” bằng sợi dây kẽm cẩn thận và đã “xí lắc léo” trước khi quay vì mấy ngày không được “cháp” gì hết).
Chộp trúng phóc ngay đầu, cầm con rắn bỏ vô giỏ thì vô tình đầu sợi dây kẽm trên miệng con rắn đâm trúng tay tui, chảy máu (Có lẽ khi “khóa môi” con rắn, nọc độc của nó phun ra còn dính trên sợi dây kẽm). Lúc đó cảm giác như huyết quản trong người tui sôi sùng sục, hai mắt nổ đom đóm, chân tay sưng phù, run bây bẩy rồi tui có biết gì nữa… “chết liền”!
Ừ mà tui toi mạng thiệt chớ phải giỡn đâu! nằm 2 ngày trong bịnh viện, dù bác sĩ đã cho thở máy để duy trì nhịp tim và truyền nước biển có pha mồ hôi ngựa, nhưng tui đã được gia đình chuẩn bị trước “chỗ ở mới”…
Chắc tui không có cửa hi sinh vì nghệ thuật, nên sang ngày thứ ba tui hồi tỉnh sau khi đã truyền đúng 21 chai nước biển cùng sự tận tình cứu chữa của bác sĩ đầy kinh nghiệm, đã cứu sống 17/20 trường hợp bị rắn độc cắn và tui là người chết sống lại thứ 18!
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận