20/12/2012 20:38 GMT+7

Nổi và chìm

DƯƠNG VĂN LONG  (Thái Nguyên)
DƯƠNG VĂN LONG  (Thái Nguyên)

TTC - Một công ty mới khai trương rất tưng bừng và hoành tráng. Chỉ có biển hiệu là hơi lạ: “Công ty TNHH Nổi và Chìm”, và chỉ tư vấn theo nhu cầu muốn “nổi” hoặc “chìm” của khách hàng.

WNoLaFBg.jpgPhóng to

Sau ngày khai trương có rất đông khách.

Vị khách đầu tiên là một phụ nữ trẻ, xinh, ăn mặc diêm dúa. Đó là một ca sĩ. Ca sĩ này muốn “nổi” tiếng trên bầu trời ca nhạc, muốn làm Diva nên đến xin tư vấn. Sau khi người tư vấn nhập dữ liệu vào máy, một lúc sau có tờ giấy từ máy in ra, nội dung tư vấn: “Cần gần gũi, kết thân với bầu sô, với các đại gia, với các quan chức, đặc biệt ở trong ngành văn hóa, với các cơ quan truyền thông... cần tạo ra các scandal giật gân, nhưng ở mức đừng để bị ném đá trên mạng nhiều quá, cần đánh bóng tên tuổi bằng cách đi làm từ thiện... bằng tiền của người khác...”. Ca sĩ trẻ mỉm cười mãn nguyện và đưa một tập giấy màu xanh mới cứng cho nhà tư vấn.

Vị khách thứ hai là một người đàn ông to béo, bệ vệ với cái đầu hói đến hỏi cách “nổi” nhất trong giới kinh doanh. Và tờ giấy tư vấn đến tay ông là: “Cần liên hệ chặt chẽ, mật thiết với các quan chức, nhất là quản lý thị trường, hải quan, ngành thuế, cảnh sát kinh tế, và cũng nên đi làm từ thiện...”. Rồi túi ông ta vơi đi đáng kể và đi ra với vẻ rất hài lòng.

Vị khách thứ ba vào có vẻ mặt bồn chồn, lo lắng. Hóa ra đó cũng là một doanh nhân, đang vướng vào một vụ án kinh tế, tất nhiên qui mô nhỏ hơn vụ Vinashin và đang muốn vụ án “chìm” xuồng. Tờ giấy tư vấn từ trong máy chạy ra với những lời vàng ngọc: “... Phải bám sát, kết thân với các quan chức giải quyết vụ án - nhất là trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án. Muốn “chìm...” thì phải biết “chi...”. Sau khi trao một gói vuông vắn, không biết cái “chi”, doanh nhân nọ mặt mày tươi tỉnh hẳn ra và gật đầu lia lịa.

Vị khách thứ tư là một bà nông dân dáng vẻ buồn đau đến. Nhà tư vấn hất hàm:

- Bà muốn “nổi” hay “chìm” - nói đi?

- Tôi muốn “nổi”.

Hóa ra con trai bà bị nước lũ cuốn trôi gần một tuần, không biết xác chìm ở đâu. Bà muốn con trai bà nổi lên để đưa về mai táng.

Nhà tư vấn lắc đầu:

- Không được! Công ty chúng tôi chỉ tư vấn những chuyện có thực. Chuyện bà thuộc thế giới tâm linh, bà phải đi hỏi Hà Bá thì may ra mới “nổi” được.

Vẻ mặt tuyệt vọng, bà lảo đảo rời khỏi “Công ty TNHH Nổi và Chìm”.

Gm22PveL.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DƯƠNG VĂN LONG  (Thái Nguyên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên