Một hôm ổng bỗng gọi tôi, mặt hình sự nói: “bà mà hổng đẻ được là tôi… nhờ người khác đó”. Tất nhiên, tôi lập tức nộ khí xung thiên: “Đây đẻ không được, ông cứ việc kiếm con khác làm cho nó chửa”. Chồng tôi ngớ ra: “Ủa, bà hiểu sao vậy, ý tui là bà đẻ không được thì tui mướn người… sinh hộ ấy mà”. Chị Chòe nghĩ sao về ông chồng giỡn dai của tui?
Thị Ngọc (…TP.HCM)
- Chòe đồ rằng anh nhà dường như nói thiệt. Biết đâu ảnh “tham khảo chuyên môn” đâu đó nhận thấy chị khó lãnh ấn tiên phuông “mang nặng đẻ đau” nên nghĩ đến phương án trung gian chăng? Người hay đùa lắm khi cũng “ba trợn” nhưng nói chung tốt bụng và thông minh. Mấy ông cạy miệng không nói thì bụng dạ khó lường. Thôi thì, nghĩ thoáng thế này cho khỏe đầu cũng được: Thấy chị căng thẳng nên ảnh đùa chút chơi giải stress ấy mà!
* Vợ chồng tôi đang bất đồng sâu sắc về… màu da của tôi. Tôi thì nhiệt liệt ủng hộ “đàn bà da trắng mới xinh”, còn chồng tôi thì nói thẳng: “đàn bà da ngâm đen mới đẹp bền vững, da em trắng nhìn không ra vì… chói mắt”. Chưa hết, có lần ổng còn gần xa: “Đàn bà da trắng thường thiếu… chung thủy”.
(tuyenby@...)
- Nói về gu thẩm mỹ thì vô chừng, nên việc đôi bên cãi nhau, có khi bưu đầu sứt trán về màu này sắc nọ, kiểu này dáng nọ là thường. Đa phần, để hòa giải người ta khuyên “chọn đạo trung dung”, nghĩa là mỗi bên nhường một ít, ví dụ, ông chồng mê sơn tường màu trắng, vợ lại khoái màu xanh thì kêu ông thợ sơn làm pha sơn trắng vô sơn xanh màu lá mạ cứ thế phết lên tường nhà. Tất nhiên với màu da của phụ nữ không phải… thùng sơn nước muốn pha thế nào cũng được. Trước tiên, cho Chòe tôi xin một vé cực lực phản đối quan điểm “đàn bà da trắng phản phúc” của chồng chị. Chòe tôi nghe nói trong giới tuồng cổ người ta thường bôi mặt trắng cho mấy ông anh đi bằng đầu gối, sớm đầu tối đánh, chưa nghe tới vụ đàn bà mặt trắng lộn chồng bao giờ. Thuật coi tướng mặt cũng vậy, chỉ lưu ý mấy ông cẩn thận mấy cô mắt ướt, mắt hí, chứ tìm đỏ mắt không thấy quỷ cốc tiên sinh nào dặn dò đàn ông coi chừng chủ quyền với mấy cô vợ trắng da dày tóc cả, chưa nói những cô trắng da nhờ phấn dồi, hay nhờ thẩm mỹ viện, chẳng lẽ ế cả vì bị đàn ông đề cao cảnh giác hết sao?
* Chị Chòe coi có ai giống tôi: không khổ với nhà chồng mà khổ vì cái miệng… hàng xóm nhà chồng. Số là lúc tôi và chồng tôi ra mắt đôi bên thì bà hàng xóm nhà cha mẹ chồng tôi cũng có tham gia “cho ý kiến” và không hiểu sao bả lại bàn ra. Sau đó, chúng tôi vẫn thành hôn, nên chắc là ấm ức sao đó mà mỗi lần tôi và chồng về bên nội, là bả lại mò sang cố tình tỏ thái độ với tôi, có dịp là đâm một nhát với tôi. Có điều lạ là dù biết nhưng nhà chồng tôi dường như không có ý kiến gì. Chị chòe ơi, hiến kế giúp tôi dẹp cái loa nhiều chuyện, chứ mỗi lần về nội là tôi ức chế lắm!
Thùy Dung (Kiên Giang)
- Đúng là không có cái khổ nào giống cái khổ nào! thường nghe khổ nạn nàng dâu - mẹ chồng, chị dâu - em chồng, nay Chòe tôi mở rộng tầm mắt thêm vụ nàng dâu - hàng xóm bên chồng. Thôi thì miệng lưỡi thế gian, thánh cũng không chiều đặng, cứ chơi bài “ngoảnh mặt làm ngơ” cho lành. Nói vậy nhưng chắc bạn cũng như Chòe tôi nhất trí “hình như đầu dây mối nhợ nằm trong bụng nhà chồng chị chứ không cái loa bà hàng xóm. Dù là dâu, nhưng với nhà chồng, chị phải được xếp vào diện thân nhân, mà đã là người trong nhà, ai chịu để yên cho người dưng nói ra nói vào, trừ khi bụng dạ nhà chồng phần nào cũng hợp ý bà hàng xóm, nói ra không tiện nên nhân tiện tuyển bà hàng xóm nhiều chuyện làm “phát ngôn viên” thay chăng? Nếu đúng như Chòe tôi đoán, thì kế hoạch giải độc của chị phải chuyển làn từ bà hàng xóm sang chính nhà chồng với các thành viên nòng cốt là ba má, anh chị em chồng bên bển. Mà quên, nãy giờ chưa nghe chị kể quan điểm cùng những việc làm ngay của chồng chị khi vợ mình bị xúc xiểm? Nếu đức lang quân của chị mà cũng có ý ngầm với bà hàng xóm nữa thì như đã nói chị cần gấp gấp làm công tác tư tưởng với nhà chồng. Nếu cần đừng bỏ qua chi tiết bà hàng xóm đã từng chia rẻ vợ chồng chị (mà nhiều khả năng, vì oan gia, hiểu lầm gì đó). Nói chung, chị mà gỡ được đầu dây này, thì tự khắc cái loa hàng tổng nhà bên không mời cũng tháo pin, tắt đài thôi.
Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận