29/12/2011 04:03 GMT+7

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

BaoChau
BaoChau

TTC - Chị Chòe thân mến! Về mặt nói năng thì em rất OK, nhưng về mặt hành động thì... vé-ry bệt!

NWR3xq3R.jpgPhóng to

Vì vậy mà em mang tiếng là “dẻo mỏ”, là cái thằng “sát gái”, trong khi thực tế ngoài đời, em chưa một lần nắm tay phụ nữ (trừ mẹ, chị và em gái), và cũng chưa có bạn gái nào thân đến mức có thể gọi là bồ. Mà em có cảm giác họ sợ em hay sao ấy. Chị Chòe giúp em lấy lại sự trong sạch với... Em khổ lòng quá! Em hiền gần chết mà họ cứ tưởng em là... “sảnh khơ”!

NGOCDEPTRAI@... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Ôi, chắc là em “nổ” quá xá nên người ta tưởng em có nhiều thành tích lắm và có phần tránh xa, ai dè em chỉ là... cái thùng rỗng. Thôi, sửa chữa lại chút đỉnh, cậu bé ơi ! Đừng nói rổn rảng những gì mình chưa có (hoặc không thể có) gây “lãng phí” năng lượng. Với lại, nếu thực sự hành động thì mấy chuyện “sát gái” cũng chẳng hay ho gì để khoe. Chị nghĩ, em nên chân thật với chính mình: bộc lộ nét “hiền gần chết” ấy ra, chắc sẽ hay hơn là “dẻo mỏ” và tránh bị hiểu lầm là “sảnh khơ”!

Em đã làm một chuyện tày đình là... đuổi chồng ra khỏi nhà, khi tụi em có chuyện cãi vã tưng bừng mà tình hình là bất phân thắng bại. Chồng em đã ra khỏi nhà mấy hôm nay rồi, không thèm điện thoại nữa chị Chòe ơi! Em chưa dám nói với ai hết, chỉ kể cho chị nghe thôi. Chị có cách gì giúp em ngay được không?

kimphung-85@...

- Em cần nhanh chóng gọi điện ngay cho chồng, bảo là “em muốn đi cùng anh” hoặc hỏi thăm gì cũng được, nhưng nếu chồng có được nước lên mặt tí chút thì cũng đừng có... xù lông. Nhớ, đừng có tưởng cuộc sống như là thơ: “Em nói anh đi đi, sao anh không đứng lại”. Mấy gã chồng được lời là như cởi tấm lòng, vợ đuổi là... đi ngay, dân chơi sợ gì mưa rơi. Nếu điện thoại của chồng không liên lạc được thì chỉ còn nước nhờ vả... mẹ chồng triệu hồi “hoàng tử” về thôi! Cho chừa nhé! Chiêu này gọi là “gậy bà đập lưng bà”.

* Con gái thiệt là khó hiểu quá à. Em đã yêu cổ hết mình vậy mà cổ chẳng ngó ngàng gì tới em. Em rất đau khổ. Em chỉ yêu mình cổ thôi. Em phải làm sao bây giờ khi lòng em chỉ muốn cho cổ hạnh phúc thật nhiều.

thanh.quynh@...

- Trong trường hợp này thì con gái dễ hiểu mà em. Chỉ có mình em yêu cổ còn cổ thì không yêu em. Rõ ràng. Nếu cổ chưa có bạn trai nào theo đuổi, chị khuyên em nên tìm lúc thuận tiện để bày tỏ nỗi lòng của mình cho cô ấy biết. Còn cổ đã có bạn trai thì chờ đến lúc cổ đám cưới em gửi lời chúc như lòng em ước mong: “Chúc em hạnh phúc thật nhiều”. Được quá chớ, phải không?

* Em mới lấy chồng không lâu, chị à. Nhưng sao em lo quá, sợ đời sống hôn nhân của mình... chết yểu. Toàn gặp những chuyện gì đâu không. Chị cứu em với!

tunglan@...

- Không sao đâu em! Mới đầu nó vậy đó, sống lâu hơn một chút thì nó sẽ... ghê hơn. Nhưng bù lại càng lúc em càng thấy “ủa sao giờ mình có khả năng đề kháng cao vậy ta?!”. Hai người có hai lối sống khác nhau mà ráp vô chung nhà chung giường thì biểu sao mà khớp liền được. Chị chỉ chiêu để tăng cường “sức để kháng” sau hôn nhân nè: Cứ tập phớt lờ những chuyện khó chịu vặt vãnh, sẽ đỡ bị... ùn tắc cảm xúc, dễ dẫn đến những cơn tam bành tai hại. Vậy nhen!

* Chị Chích Chòe ơi, nói chị đừng cười em nhen. Em có quen với một cô bạn, nhưng em chẳng dám mời cô ấy đi chơi, chẳng dám nói thích cô ấy nữa, cũng ngại không dám thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cô ấy. Lỡ cô ấy chê mình “thằng cha gì gặp con gái là tươm tướp, tươm tướp” thì... bậy bạ quá. Em là đàn ông mà... nhát lắm. Chị có cách nào giúp em chinh phục cô ấy không?

Rinky.teng@...

- Thiệt tình, muốn chinh phục đỉnh núi mà hổng dám leo núi, cứ đứng dưới chân núi dòm lên và thắc mắc: “Sao chinh phục được đây?” thì ông trời cũng bó tay. Muốn “nên danh phận” thì phải mạnh dạn lên, nhưng đúng là đừng tỏ ra tươm tướp, mà nên từ từ thôi... Cố lên!

Chị CHÍCH CHÒE

1JlUL1Be.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 442 (15-12-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên