Phóng to |
| Kpăh Bem và cô con gái nhỏ tại lô cao su |
Anh Kpăh Thít cho biết: "Công nhân thấy trời sắp mưa nên sợ lắm, phải nhanh tay trút vét không thì công lao cả ngày đổ đi hết. Đối với Kpăh Bem thì khó có lý do gì để cô ấy bỏ vườn cây, chén mủ khi chưa xong việc".
Kpăh Bem 26 tuổi, người làng Bạc, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông. Kpăh Bem vào làm công nhân cao su không thuộc diện "cha truyền con nối". Bem tâm sự: "Gia đình mình có 5 anh chị em, không có nhiều đất trồng lúa, mẹ lại mất sớm nên gia cảnh khó khăn lắm. Mình được đi học đến lớp 6 nhưng phải nghỉ. Khi có cán bộ vào làng Bạc vận động thanh niên làm công nhân cao su, mình tự nguyện đến đăng ký và trúng tuyển. Khi ấy mình không biết cây cao su có thể mang lại cuộc sống ấm no cho mình như hôm nay, chỉ nghĩ đi làm cao su lấy ít tiền về mua gạo cho cả gia đình ăn".
Từ khi chuyển sang làm công nhân khai thác, Kpăh Bem đã thể hiện được mình là một công nhân có trình độ tay nghề vững vàng, ý thức kỷ luật cao. Bem có một bảng thành tích khá ấn tượng, cô đã 2 lần đạt giải nhất, một lần đạt giải nhì hội thi thợ giỏi cạo mủ cấp nông trường. Bí quyết đạt giải cao của Kpăh Bem rất đơn giản, với cô đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, có khi cô tranh thủ học lý thuyết ngay trên lô, còn thực hành thì kinh nghiệm và sự hỗ trợ của những anh chị em từng đi thi trong tổ đội với Bem là một kho tàng sống. Hơn cả vẫn là sự tự tin, bình tĩnh trong lúc thi và theo Bem: "Có niềm tin sẽ chiến thắng!".
Ngoài thành tích là công nhân giỏi của nông trường, Kpăh Bem luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng nông trường giao. Riêng trong năm 2005, Bem vượt sản lượng trên 7 tạ mủ cao su. Nhận xét về Kpăh Bem, anh Kpăh Thít nói: "Kpăh Bem có tay nghề vượt trội so với các các công nhân khai thác người đồng bào dân tộc. So với công nhân người Kinh, Kpăh Bem cũng thuộc hàng xuất sắc, đó là điều kỳ diệu của Bem". Làm thế nào khai thác hiệu quả cây cao su? Kpăh Bem cho biết: "Phải dậy thật sớm, về thật trễ và cạo đúng quy trình mà các cán bộ kỹ thuật đã hướng dẫn".
Kpăh Bem đã được công ty thưởng xứng đáng bằng một chuyến du lịch nước ngoài (đi Singapore và Malaysia trong tháng 4-2006). Cảm giác của chuyến đi đó có lẽ không bao giờ Bem có thể quên trong đời. Những người mà cô muốn chia sẻ đầu tiên không thể khác hơn là gia đình nhỏ của mình với cô công chúa 4 tuổi từng lẫm chẫm theo mẹ ra lô.
Nhưng điều mà Kpăh Bem vui và hăng say làm việc còn chính là sự vững chãi trong kinh tế gia đình, Bem đã mua được rẫy, có 5 con bò và tiếp theo là xây ngôi nhà mới - những điều mà Bem hằng mơ ước đã đạt được nhờ cây cao su.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận