Những điểm tựa của một thời đi học

PHẠM HOÀNG NGUYÊN(Long An)
PHẠM HOÀNG NGUYÊN(Long An)

AT - Năm học 1988-1989 đã để lại cho tôi nhiều nỗi buồn trong quãng đời học sinh. Năm ấy tôi đang theo học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và bước vào các kỳ thi ĐH, CĐ, THCN. Cha tôi trở bệnh nặng bởi biến chứng của khối u não, phải nhập viện và điều trị sáu tháng ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi là anh cả của hai đứa em: một trai đang học lớp 10, một gái đang học lớp 8. Mẹ phải bận săn sóc cho cha 24/24 giờ ở bệnh viện.

QNoBXK5o.jpgPhóng to
Đồng hành cùng các bạn trẻ trong mùa thi luôn có những người thân động viên an ủi là động lực lớn giúp các bạn trẻ vững bước vào đời tự tin hơn

Những ngày tháng gần cuối năm học, bệnh tình của cha tôi càng nặng thêm, mọi sinh hoạt cha không còn tự chủ được nữa. Mẹ phải vất vả cả ngày lẫn đêm, gầy đi thấy rõ. Thương cha thương mẹ, tôi đi học về phải lo cơm nước cho hai em, nhắc nhở hai em ăn học, rồi chuyện ruộng nương vườn tược nữa. May mà ngày ấy bà nội và bà ngoại tôi còn mạnh, hai bà đã thay nhau cơm nước, trông nom nhà cửa cho mấy anh em tôi, để tôi lên phụ mẹ săn sóc cho cha. Học buổi sáng, buổi chiều về tôi chuẩn bị đồ đạc, sách vở rồi đáp xe đò lên bệnh viện để tối thức săn sóc cha thay mẹ. Nhưng buổi tối tôi có học được đâu. Cha đau nhức, tôi phải tạm gấp sách vở đến xoa bóp chân tay cha, lau mình, thay quần áo cho cha...

Vừa thi tốt nghiệp THPT xong, tôi lên đón cha về nhà. Bác sĩ bảo sự sống của cha không kéo dài lâu được nữa. Về nhà, những lúc cha nằm yên, tôi tranh thủ học bài nhưng có nhớ được là bao khi thấy cha nằm thoi thóp, cử động yếu ớt. Mấy đứa bạn tôi có điều kiện được học thêm ở trường, ở thầy cô bộ môn, nên điểm thi tốt nghiệp khá cao. Còn tôi vừa đủ điểm đỗ tốt nghiệp, suýt rớt. Bởi năm ấy đề thi tốt nghiệp khó, Sở GD&ĐT xét cho điều chỉnh điểm tốt nghiệp xuống. Tôi đỗ vớt nên không thể dự thi vào ĐHSPKT Thủ Đức.

Cha tôi qua đời vào một ngày cuối tháng bảy. Tôi buồn lắm, muốn bỏ tất cả. Kỳ thi tuyển sinh vào các trường THCN năm ấy cũng đến. Được sự động viên của thầy cô, bạn bè, ông ngoại và mẹ, tôi cố gắng xem lại bài vở rồi đi thi vào Trường Trung cấp Giao thông vận tải 6 (nay là Trường ĐH Giao thông vận tải - khu vực III). Ông ngoại là người dẫn dắt, động viên tôi đi thi. Tôi thi xong môn nào, ông cũng hỏi han tôi có làm bài được không. Sợ ông buồn, tôi đáp lại: “Dạ, con làm bài được khoảng 50% thôi ngoại à!”. Ông mỉm cười, xoa đầu rồi tiếp tục động viên tôi làm bài tốt môn thi sau. Thật ra tôi cũng đã cố gắng hết sức để làm bài với vốn kiến thức có được của mình, bởi kiến thức của đề thi thì vô hạn.

Rồi kết quả thi đã có, tôi mang về cho ông ngoại xem. Biết tôi không đủ điểm vào trường, ông thoáng buồn nhưng rồi quay sang trấn an tôi: “Thua keo này ta gầy lại keo khác con à. Đừng chán nản, chùn bước, hãy cố gắng lên ở lần sau. Thất bại là mẹ của thành công mà!”. Tôi buồn thật! Nhưng được sự động viên của ông ngoại và mẹ, tôi làm hồ sơ thi tuyển vào Trường CĐSP Long An. Tôi đỗ vào trường và nhập học, ông ngoại và mẹ mừng lắm. Tôi vào học trường sư phạm cũng là thỏa lòng mong ước của cha tôi ngày trước. Ông không nói ra trước mặt tôi, nhưng chính ông đã ngầm hướng tôi vào ngành học ấy. Bởi có một lần ông đã gợi ý, hướng dẫn tôi viết một bài báo tường về cô giáo của tôi nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Giờ được đứng trên bục giảng với nghề dạy học, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sự thành đạt của tôi ngày hôm nay là nhờ sự dẫn dắt, chở che, bảo bọc, động viên của ông ngoại, của cha mẹ tôi và có cả hình ảnh cô giáo của tôi ngày xưa. Song, ở đó còn có cả nghị lực vươn lên của chính bản thân tôi. Đó cũng chính là kinh nghiệm, bài học quý báu giúp tôi sống tốt hơn, để thắp sáng thêm niềm tin, ngọn lửa lạc quan yêu đời cho học trò và các con của tôi sau này.

Iyf3y6VQ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM HOÀNG NGUYÊN(Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất