Đàn ông cho biết số lượng (ví dụ: Mấy kg, mấy củ, quả…) rồi rút ví rất đơn giản. Đàn bà thì quan tâm tới giá cả, sau đó mới là số lượng, lẩm nhẩm kiểm tra lại cái tổng giá cô bán hàng tính rồi mới chịu mở ví.
Kết luận: Những cô (bà) bán hàng thích đàn ông hơn đàn bà.
2- Khi vào hiệu thời trang:
● Đàn ông:
Khi được khen đẹp trai, mặc cái áo (quần) này quá đẹp, quá hợp mốt và phong độ… thông thường có hai khả năng xảy ra:
- Một là họ đỏ mặt vì ngượng xen lẫn sự nghi ngờ cô bán hàng “nịnh đểu” chỉ cốt bán được hàng (chưa chắc họ đã mua món đồ đã chọn hoặc cùng lắm chỉ mua có một thứ).
- Hai là họ tưởng nhầm nhận được “tín hiệu thông tin” thế là bắt đầu tán tỉnh (thật là rắc rối!).
● Đàn bà:
khi được khen “chị mặc cái áo (váy…) này trông trẻ ra đến chục tuổi” hay “Demi moor cũng chỉ rạng rỡ đến thế là cùng”… thì các bà cười rất mãn nguyện và lập tức mua liền mấy cái, mỗi thứ một màu (thật là giản đơn).
Kết luận 1: Đàn bà rất khoái được gọi là chị mặc dù có đáng tuổi… mẹ mấy cô bán hàng trẻ ranh.
Kết luận 2: Các cô (bà) bán hàng thích đàn bà hơn đàn ông.
Kết luận 3: Bài học xương máu dành cho các cô đã trẻ lại còn đẹp là: Chớ có khen đàn ông thái quá, nếu như không muốn bị… đánh ghen!
3- Khi đi xe máy:
Đàn ông thường vòng chân phải từ đằng sau yên xe lên phía trước để ngồi và nổ máy, còn đàn bà thì ngược lại luôn luôn đưa chân phải từ đằng trước về phía sau yên, ngồi xuống soi qua gương chiếu hậu vuốt lại tóc, sửa lại kính và mũ bảo hiểm rồi mới chịu nổ máy phóng đi.
Kết luận: Đó chính là lý do đàn ông không… mặc váy!
4- Khi đi dự tiệc:
- Đàn bà mới “lưng lửng” dạ thì đã mỉm cười ý nhị và kêu no quá. đàn ông “chiến đấu” đến khi đẫy bụng thì mới gật gù… khen ngon.
- Đàn bà thường tiếp thức ăn khắp lượt cho mọi người cùng bàn, đàn ông thì chỉ gắp cho người mình yêu (ít thấy ai tiếp cho… vợ) hoặc chỉ gắp cho người bên cạnh cái món mà mình thích.
Kết luận: Mời đàn bà đi dự tiệc là có lợi nhất.
5- Khi gặp đối tác hoặc chính quyền:
Nếu đối tác hay nhân viên công quyền là đàn ông thì các bà nên “vào cuộc” còn ngược lại thì hãy để dành cho các quí ông. Bạn sẽ luôn luôn được việc.
Kết luận: Đấy là bạn đã thực hiện đúng qui luật của muôn đời gọi là… Âm - Dương giao hòa!
(còn tiếp...)
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận