19/12/2005 05:08 GMT+7

Những chữ T

BÚT BI
BÚT BI

TT - Phó thủ tướng Vũ Khoan vừa bảo các doanh nghiệp trẻ phải có năm chữ T: tiền, tài, tín, tâm và thuế. Rất đúng phải không?- Còn phải hỏi! Nếu chỉ mê chữ T đầu mà làm lơ mấy chữ T sau, nhất là chữ T cuối là không hay đâu! Một số ông doanh nghiệp thường hay “bị quên” món thuế, vì chỉ chăm chăm gom tiền đầy túi...

- Năm chữ T đó là những chữ T tốt, đem đến chữ T đẹp khác: tăng trưởng. Nhưng cũng có những chữ T ảm đạm mà không khéo những người trẻ rất dễ sa vào: tình, tiền, tù, tội.

- Đó là vòng đời u ám! Sa vào “lưới tình” ăn chơi trụy lạc thì dễ mờ mắt kiếm tiền bằng con đường bậy bạ, và thế là trước sau gì cũng lâm vào cảnh “tội, tù”. Cũng những chữ T, nhưng là những chữ T tàn tạ!

- Đầu tuần, bọn mình tán chuyện chữ T, mong sao mọi người đều thêm tin tưởng, tươi trẻ, tấn tới, không bao giờ rơi vào tình trạng tăm tối, tê tái!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất